Tin từ Công an huyện Chí Linh, Hải Dương, vào khoảng 21h ngày 28/8, tại phường Sao Đỏ thuộc huyện này xảy ra vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Thục, 23 tuổi, ở xã Tây Kỳ, huyện Tứ Kỳ; hiện là sinh viên chuyên ngành cơ khí của Trường ĐH Sao Đỏ (Hải Dương).
Vào thời điểm trên, trong lúc đang đi xe máy từ trường về nhà trọ, Thục phát hiện một chiếc xe máy chở 2 thanh niên chạy cùng chiều bám đuổi anh một đoạn khá dài. Tới một quãng đường vắng, chiếc xe nọ vượt lên và tên ngồi sau tạt vào mặt anh một dung dịch lỏng bỏng rát. Anh Thục ngay sau đó bị ngã vật xuống đất và được một số người dân tại phường lấy nước lạnh rửa, làm dịu vết thương rồi đưa đến Bệnh viện huyện cấp cứu.
Qua thăm khám, xác định nạn nhân bị bỏng axít trên diện rộng, độ bỏng khá sâu, có khả năng ảnh hưởng đến mắt nên các nhân viên y tế tại đây đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Hiện, Công an huyện Chí Linh đang tích cực điều tra vụ việc và truy tìm hung thủ vụ án. Tuy nhiên, theo mẹ đẻ của sinh viên Nguyễn Ngọc Thục, nhiều khả năng đây là một vụ hành xử côn đồ xuất phát từ ghen tuông. Bà cho biết, con trai bà đang đi học, không có thù oán với ai về chuyện làm ăn. Trong thời gian học cao đẳng, Thục có vài lần đưa một bạn gái về nhà chơi và nói có tình cảm với cô bạn này, nhưng chưa sâu nặng vì trước mắt còn phải lo học.
Đặc biệt, hơn 1 tháng trước đó, Thục nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ với những lời lẽ đe dọa, thách thức liên quan đến chuyện tình cảm với bạn gái cũ của người này. Theo các bác sỹ, bệnh nhân Thục bị bỏng 12% vùng mặt, cổ, vai, tổn thương nặng vùng mắt, thị lực giảm