Khoảng 23h ngày 23/1/2011, anh Nguyễn Tấn Phát (22 tuổi, quê quán Bình Định; sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP HCM) cùng nhóm bạn gồm Tuấn, Nhị, Đức đến quán Cô 5 (số 113, Trần Quốc Tuấn, phường 1, Gò Vấp) để nhậu. Đến khoảng 23h40 thì anh Phát cùng Nhị lấy xe Yamaha Nouvo BKS 51H3-3345 (xe của Tuấn) đi công chuyện. Khi xe chạy đến trước số nhà 421A, Phan Văn Trị (phường 1, Gò Vấp) thì va quệt với xe máy Cub 82 BKS 52SA-8941 chở đến 4 người.
Vụ va quệt khá nhẹ nhưng chẳng bên nào chịu nhận lỗi mà lao vào đánh nhau. Vì ít người hơn nên Phát, Nhị bỏ xe chạy bộ về quán Cô 5 kêu các bạn đến tiếp ứng. Tuy nhiên, khi nhóm của Phát quay lại hiện trường thì không thấy xe mình đâu nên chia nhau mỗi người mỗi hướng đi tìm.
Về phía 4 thanh niên kia, sau khi thấy đối thủ bỏ chạy, chúng lấy xe của Phát, Nhị chạy về nhà gần đó rồi tập hợp thêm nhiều bạn bè, người thân trong xóm chuẩn bị dao, gậy gộc để chờ đánh nhau tiếp. Anh Phát một mình đi theo hướng đường Phan Văn Trị thì tìm thấy chiếc xe vứt ở lề đường và lập tức bị rơi vào vòng vây của nhóm người này. Chúng lao vào đánh đập, đâm chém anh Phát không thương tiếc trong ít phút rồi rút đi. Anh Phát được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.
Các đối tượng Bình "nhóc", Hí, Quang, Tâm và Trung.
Cơ quan Công an xác định được hung thủ gây án và tổ chức truy bắt nhưng các đối tượng đã bỏ trốn. Tuy nhiên, ngày 25 và 26/1, 5 trong số các đối tượng gây án đã ra đầu thú tại Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP Hồ Chí Minh. Bọn chúng gồm: Trần Minh Phụng (tự Hí, 26 tuổi, Nguyễn Đăng Quang, 24 tuổi, Trần Quốc Trung, 27 tuổi, Võ Hoàng Tâm, 25 tuổi và Nguyễn Thanh Bình (tự Bình "nhóc", em vợ Phụng, 16 tuổi). Trong số này, Bình "nhóc" tuy người nhỏ thó và chỉ mới 16 tuổi là kẻ "hăng máu" nhất, một trong những hung thủ trực tiếp đâm chết anh Phát.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng này cho biết bọn chúng cùng ngụ tại khu vực Sở Thùng, nơi tập trung đông đảo người hành nghề thu gom rác thuộc địa bàn phường 11, Bình Thạnh. Bản thân chúng cũng là những người đi thu gom rác để mưu sinh từ khi tuổi lên 10 nên chẳng được học hành, chẳng ai dạy dỗ.
Chiều 23/1, Trần Minh Phụng rủ Quang, Trung, Tâm đến quán nhậu quen nằm trên đường Lê Lai (Gò Vấp) uống đến say mèm thì mới ra về và gây án như đã đề cập. Hiện Đội 9, PC45 đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại và kêu gọi các đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật