Với mong muốn mọi người cần phải tỉnh táo trước chiêu lừa tình, tiền qua mạng khá mới mẻ này, chị P.H., một giáo viên ngụ ở quận Gò Vấp, TP HCM đã tìm đến Báo CAND để cung cấp thông tin, chứng từ về quá trình đưa con mồi vào tròng của một số đối tượng mà chị quen qua mạng để mọi người lấy đó làm bài học cảnh giác.
Chị H. kể, cách đây khoảng nửa tháng, qua sự chỉ dẫn của một người bạn, chị truy cập vào một trang web tìm bạn bốn phương và làm quen với một người đàn ông xưng tên Abudulrahman Azzez, 45 tuổi, quốc tịch Canada. Abudulrahman Azzez cho hay cha anh ta là người Arab, chuyên kinh doanh ngành dầu khí, còn mẹ người
Abudulrahman Azzez thổ lộ, anh ta có một người bạn lấy vợ là người gốc châu Á, người phụ nữ này rất dễ mến, chân tình, vì vậy anh ta cũng muốn kết hôn với người gốc châu Á. Chị H. hỏi gia cảnh thế nào, Abudulrahman Azzez cho biết mình đã có vợ và hai con nhưng đã ly hôn từ năm 2008. Hiện Abudulrahman Azzez cũng làm trong ngành dầu khí và thường xuyên đi công tác ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nay tuổi cũng không còn trẻ, Abudulrahman Azzez muốn cưới vợ rồi dùng tài sản mà mình tích cóp được để mở công ty kinh doanh tại nhà, khỏi phải bôn ba nữa.
Chị H. năm nay đã ở tuổi tứ tuần, cũng đã ly dị chồng và đang nuôi hai con nhỏ nên tỏ ra rất thông cảm cho hoàn cảnh của người bạn mới quen. Sau khi thấy chị H. có vẻ xiêu lòng, trong nhiều ngày liền Abudulrahman Azzez liên tục gửi email cho chị H. với những lời lẽ yêu thương nồng nàn rồi đặt vấn đề sẽ cưới chị H. làm vợ.
Tuy nhiên, khi chị H. đề nghị "chat" để xem mặt Abudulrahman Azzez qua web-cam thì anh ta luôn từ chối cho rằng vì mình quá bận công việc nên không có thời gian. Đổi lại, Abudulrahman Azzez gửi cho chị H. nhiều tấm ảnh một người đàn ông khá cao to, đẹp trai bên cạnh một căn biệt thự và nhiều chiếc ôtô sang trọng mà anh ta cho biết là ảnh của mình.
Cách đây khoảng 5 ngày, trong email gửi cho chị H., Abudulrahman Azzez muốn nhờ chị H. đứng tên mua cho mình một căn nhà ở Việt
Qua ngày hôm sau, Azzez gửi email báo cho chị H. biết hắn ta đã chuyển 1,8 triệu đô la Mỹ cho chị H. nhưng để số tiền này có trong tài khoản của chị H. thì phải qua một ngân hàng trung gian ở Malaysia để nơi này thẩm định, sau đó mới kích hoạt tài khoản. Trong email, Azzez cho hay vừa chuyển tiền xong cho chị H. là anh ta cùng đoàn công tác đi Anh Quốc trong 5 ngày mới trở lại Canada nên có gì chị H. sẽ trao đổi trực tiếp với ngân hàng bên Malaysia.
Nhận email này không được bao lâu, chị H. tiếp nhận được email của một người xưng tên Hamzah Bahari, cho biết đang làm quản lý trong một ngân hàng ở Malaysia, yêu cầu chị H. scan hộ chiếu để gửi cho anh ta làm thủ tục nhận tiền gửi từ Azzez. Để tạo niềm tin, tay này còn cho chị H. cả số điện thoại (đúng mã điện thoại của
Sau khi chị H. scan hộ chiếu gửi cho gã "quản lý ngân hàng" thì đúng một ngày sau, tức ngày 11/5, tay này gửi email yêu cầu chị H. gửi 3.400 USD cho gã thì tài khoản sẽ được kích hoạt. Tất nhiên, chị H. đã biết dừng lại đúng lúc…
Chị H. cho biết, câu chuyện mà chị kể nghe có vẻ khá đơn giản nhưng khi "lâm trận" thì mới thấy những lời lẽ đẩy đưa, những tình huống hợp logic mà những kẻ lừa đảo tạo nên là khá cao siêu, nếu cô gái nào nhẹ dạ, hám tiền, hám chồng ngoại thì rất dễ sập bẫy