Khoảng 10h ngày 22/6, anh Đ.X.T. (38 tuổi, quê quán Thái Nguyên, tạm trú phường Tân Phú, quận 7, TP HCM, giám đốc một công ty xây dựng) đi công chuyện về nhà thì thấy ông N.T. (thường nhận lo phần khoán nhân công của các công trình anh thi công) ngồi trong văn phòng. Anh T. rót nước mời ông N.T. uống và bước vào phòng.
Khi quay trở ra thì anh T. phát hiện thêm một đối tượng nữa có mặt tại văn phòng. Không nói không rằng, người đàn ông này xô đẩy và ép anh T. ra trước cổng nhà, lúc đó có thêm hai đối tượng khác từ ngoài cổng bước vào dùng vật cứng đánh vào đầu, vào người đến khi anh T. bất tỉnh, các đối tượng này khuân hai xe gắn máy của anh T. lên xe ba gác và bỏ đi.
Anh T. lập tức báo với Công an phường Tân Phú, quận 7. Sau khi tìm hiểu Công an phường Tân Phú đã đưa ba đối tượng về Công an phường làm rõ. Theo biên bản tường trình của anh T. với Công an phường Tân Phú, anh không quen biết các đối tượng này. Khi đối tượng mang hai xe Wave của anh lên xe ba gác, bên trong cốp xe có 50 triệu đồng tiền mặt.
Ngày 23/6, tiếp xúc với phóng viên, anh T. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quận 7 với một vết thương dài trên đầu phải khâu 7 mũi, và đang truyền nước vì choáng váng. Anh T. cho biết, không biết những đối tượng này có liên quan đến chuyện giữa anh và ông N.T. hay không. Bởi trước đây ông N.T. nhận khoán nhân công hai công trình của anh T., sau khi trả hết tiền nhân công anh T. còn nợ hơn 31 triệu đồng. Số tiền trên anh T. viết giấy hẹn với ông N.T. sẽ trả vào ngày 20/6. Đúng thời hạn anh T. chưa có tiền thanh toán nên hẹn ông N.T. để khất hẹn đến ngày thứ hai (25/6) sẽ thanh toán. Khi hai người chuẩn bị viết giấy hẹn thì xảy ra vụ việc trên.
Công an phường Tân Phú đang điều tra nguyên nhân vụ đánh anh T. và làm rõ chi tiết 50 triệu đồng trong cốp xe của anh T., bởi khi thu hồi hai xe gắn máy trên kiểm tra trong cốp không có số tiền đó