Trong mùa sứa hằng năm kéo dài khoảng 4 tháng (từ tháng 1 đến 4), tại bãi cá xã Nam Hải, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, các chủ sứa thường thuê nhóm côn đồ dùng hung khí, ép ngư dân bán với giá 8.000/con rồi bán lại với giá 15.000đ/con. Do bị đe dọa nên những ngư dân ở đây không dám tố cáo việc làm ngang ngược trên.
Gần đây nhất, vào hồi 13h ngày 27/3, ông Phạm Xuân Hải, 51 tuổi, trú tại thôn Nãi Sơn, xã Tú Sơn cùng huyện Kiến Thụy và 2 con trai là Phạm Văn Hưng, 28 tuổi (học viên Học viện Cơ yếu - Bộ Quốc phòng), Phạm Văn Hậu, 26 tuổi (công nhân cảng Vật Cách, Hải Phòng) đi thu mua sứa tại xã Đại Hợp, về bán cho người dân địa phương. Trong khi 3 bố con đang dùng xe cải tiến chở sứa về nhà thì bất ngờ bị một người tên là Thạo, trú tại thôn Nam Hải, xã Đoàn Xá đến ngăn cản. Tiếp đó, một nhóm người đi trên 2 xe máy và một ôtô tải chở hàng đông lạnh, nhảy xuống, dùng tuýp sắt, gậy gộc đánh tới tấp vào đầu anh Hưng và anh Hậu khiến anh Hậu gục ngay tại chỗ.
Thấy con trai bị đánh dã man, bà Đỗ Thị Lan, 48 tuổi đã lao vào can ngăn cũng bị một gậy sắt vào đầu. Do quá sợ hãi, anh Hưng phải bỏ chạy qua ngòi nhưng vẫn bị 2 thanh niên cầm kiếm và mã tấu truy đuổi.
Thấy con trai bị thương nặng, ông Hải vội đưa anh Hậu đi cấp cứu, nhưng vẫn bị 6 đối tượng đi trên 2 xe máy đuổi đánh. Anh Hưng chạy lại cứu em cũng bị đánh "hội đồng". Cũng lúc đó, ông Phạm Văn Mớ, em trai ông Hải sang chơi, vào can ngăn cũng bị đánh liên tiếp vào đầu. Cả 4 thành viên gia đình ông Hải phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp.
Dư luận địa phương mong các cơ quan chức năng TP Hải Phòng sớm vào cuộc, làm rõ và xử lý những đối tượng trên, trả lại sự bình yên để người dân yên tâm làm ăn