Theo các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết: Khoa tiếp nhận bệnh nhân Phan Hoài Anh được đưa đến lúc 23h30' ngày 3/7, trong tình trạng đa chấn thương, tràn dịch phổi, chân phải bị gãy. Theo lời kể của bệnh nhân thì nguyên nhân bị đa chấn thương trên là do bị một nhóm côn đồ đuổi đánh gây thương tích ngay tại nhà hàng của mình…
Anh Phan Hoài Anh cho biết: Vào lúc 23h ngày 3/7, khi thực khách cuối cùng rời quán, anh cùng người nhà và nhân viên đang thu dọn thì bất ngờ có một nhóm côn đồ gồm 6 người mang gậy, tuýp sắt, mã tấu xông vào hành hung. Do bị tấn công bất ngờ, anh Anh đã bị nhóm côn đồ này đánh vào đầu và người nhiều nhát khiến anh ngã gục và bất tỉnh cho đến khi được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Không dừng lại ở đó, chúng còn đập phá hết đồ đạc trong quán như bàn, ghế, bia các loại...
Theo anh Phan Hoài Anh thì: Anh chưa hề có hiềm khích, quen biết với bất cứ ai trong 6 đối tượng giang hồ đã tấn công anh vào đêm 3/7. Theo anh Hoài Anh thì chỉ có khả năng một số người do ganh ghét, và cạnh tranh trong kinh doanh với nhà hàng Làng Chài đang ăn nên làm ra và hiện rất đông khách của anh trên cùng một tuyến đường Hoàng Sa thuê những đối tượng côn đồ đến quậy phá "dằn mặt" anh.
Trước đêm xảy ra vụ việc kể trên, vào đêm 2/7, anh cũng đã bị một chủ nhà hàng kế bên mang tuýp sắt sang phá phách đồ đạc và đánh anh, nhưng anh Hoài Anh đã nhanh chóng chạy thoát. Rồi đến đêm 3/7 thì đã có 6 đối tượng hung hãn đến hành hung anh. Hiện sự việc này anh và gia đình đã có đơn trình báo lên cơ quan chức năng và Công an quận Sơn Trà để yêu cầu có hình thức ngăn chặn hành vi côn đồ của các đối tượng