Cả 2 nàng tá hỏa, hoảng hốt cáo từ thoát thân nhưng cửa đã chốt then đã cài. Đang say với ma túy đá, Cường bị Công an Quang Trung xuất hiện, bắt quả tang, mặc dù đã được người mình yêu can ngăn.
Trước mặt cán bộ Công an phường Quang Trung, TP Vinh ngoài Vương Đình Cường, 33 tuổi, bị Công an phường Quang Trung bắt giữ khi đang sử dụng ma túy đá là hai cô gái khá xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, nghe qua rất dễ mến.
Đó là Nguyễn Thị H. 23 tuổi, quê ở huyện Thạch Hà, hiện là sinh viên năm thứ 2 một Trường Trung cấp Kinh tế ở Hà Tĩnh và Nguyễn Thị L., 23 tuổi, quê ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. L. là bạn thân của H. cũng vừa tốt nghiệp một Trường Trung cấp Kế toán đang liên hệ tìm việc làm.
Qua trao đổi, Nguyễn Thị H. bộc bạch, cô là người yêu của Vương Đình Cường. Trước khi Cường bị Công an phường Quang Trung, TP Vinh bắt quả tang Nguyễn Thị H. lấy làm sững sờ, hốt hoảng và thấy mình bị xúc phạm trước việc làm của người mà mình nhận lời yêu Cường, H. can ngăn nhưng đã thất bại.
Theo Trưởng Công an phường Quang Trung, trong ca tuần tra đêm đảm bảo ANTT, lực lượng Công an phường Quang Trung phát hiện tại căn hộ phòng 505, khu A, chung cư Tecco Quang Trung, TP Vinh có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra trong phòng, Công an phường còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng săm lét.
Tại Công an phường Quang Trung, TP Vinh, Vương Đình Cường, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh khai, Cường đã có 2 tiền án về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 1998 và năm 2005. Năm 2010, Cường được tù tha và về làm phụ xe khách cho vợ chồng anh Lê Văn Thống, quê ở Hà Tĩnh, chủ căn hộ phòng 505 khu A, chung cư Tecco Quang Trung.
Cường còn cho biết, trước đó, ngày 25/12, sau khi cùng chủ xe khách là Lê Anh Thống vào Hà Tĩnh trả khách xong, Cường cùng Thống và một số đối tượng khác tổ chức đánh bạc ăn tiền ngay trên xe và bị Công an Hà Tĩnh phát hiện bắt quả tang, thu giữ 100 triệu đồng tiền mặt và 2 khẩu súng quân dụng.
Chiều 31/12, Cường được thả tự do về Vinh. Trước khi về, Cường được chị Nhung, vợ anh Thống chủ căn hộ phòng 505 trao chìa khóa để Cường về ở, trông coi và sinh hoạt ăn uống tại đây. Về đến Vinh, thấy buồn, Cường gọi điện thoại mời người yêu Nguyễn Thị H. ra Vinh ăn Tết Dương lịch cùng Cường và đã "bày tiệc" ma túy đá như nêu trên. Sau khi làm rõ hành vi tính chất vụ việc, đầu tháng 1/2013, Công an phường Quang Trung, TP Vinh đã xử phạt hành chính đối với Cường về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và thả tự do