Người đàn bà có cặp mắt hum húp với cái nhìn len lén ngồi trước các trinh sát Đồn Biên phòng Hoàng Trường, sau một hồi quanh co, cuối cùng trước những câu hỏi sắc bén và những chứng cứ không thể chối cãi, chị ta đã phải khai nhận quá trình phạm tội của mình. Người đàn bà đó có tên là Nguyễn Thị Tùng, 43 tuổi, tại xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Đối tượng này vừa bị Đồn Biên phòng Hoàng Trường bắt giữ...
Sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng từ nhỏ Tùng đã có tính thích chơi bời đua đòi, học chưa hết lớp 7 Tùng bỏ học theo một số người đi buôn cá. Đầu năm 1992 Tùng lấy chồng tên là Đỗ Văn B., 48 tuổi, ở thôn Quang Trung, xã Hoằng Thanh, cuối năm 1992 Tùng sinh được một con trai. Do cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau nên đến năm 1993, Tùng bế con trốn sang Trung Quốc lấy chồng.
Trong thời gian ở Trung Quốc, Tùng thấy có rất nhiều đàn ông tuổi cao chưa lấy được vợ có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ, Tùng nảy sinh ý định về Việt Nam thăm thân để lừa các cô gái Việt Nam sang Trung Quốc bán. Bằng chiêu lừa đưa người cần việc làm ra các tỉnh phía Bắc lao động, năm 1994 Tùng đã lừa và đưa cô Cao Thị Sự, 38 tuổi, quê ở thôn Đông Xuân Vi, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa sang Trung Quốc bán với giá 1.000 nhân dân tệ (NDT) cho một người đàn ông Trung Quốc.
Tương tự kịch bản trên, tháng 8/1997, Tùng quay về Việt Nam đến thăm em gái tên là Nguyễn Thị Dinh, ở thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến. Tại đây Tùng làm quen với chị Nguyễn Thị Xuân, 52 tuổi, ngụ cùng thôn Kim Sơn. Thấy hoàn cảnh của chị Xuân khó khăn, cần việc làm, Tùng nảy sinh ý định lừa chị Xuân đưa sang Trung Quốc bán... Sau khi đưa chị Xuân sang Trung Quốc, Tùng bán nạn nhân cho một người đàn ông Trung Quốc tên là A Vùa ở cùng huyện. Biết mình bị lừa bán, chị Xuân đã van xin Tùng cho mình về quê nhưng Tùng không cho và còn dọa nạt, ép chị Xuân phải theo A Vùa. Tổng cộng số tiền Tùng bán chị Xuân cho A Vùa là 1.300 NDT. Sau khi bán chị Xuân, Tùng về nhà ở Trung Quốc tiếp tục sinh sống.
Đến năm 2007 Tùng quay về quê lấy chồng là anh Đỗ Ngọc Thứ, 47 tuổi, ở thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa cho đến nay. Tùng cứ đinh ninh rằng hành động phạm pháp của mình sẽ mãi nằm im trong bóng tối, những nạn nhân bị Tùng bán sẽ không có lối thoát về Việt