Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã kéo đến chật kín sân trường để theo dõi diễn biến của phiên tòa, nhiều người phẫn nộ mang cả tấm hình cháu Hùng Anh với các vết thương bầm tím chằng chịt đòi xử nặng mẹ kế Hồ Thị Thảo.
Theo cáo trạng, Hồ Thị Thảo đã nhiều lần đánh đập, hành hạ con riêng của chồng là cháu Nguyễn Duy Hùng Anh rất tàn nhẫn. Điển hình nhất là vào ngày 2/4/2014, trong giờ nghỉ giải lao trên lớp, Hùng Anh không về nhà mang bánh kẹo ra trường bán như mọi ngày mà cùng với một số bạn trong trường trèo lên cây vú sữa trong khuôn viên sân UBND xã Ea M’droh để hái quả. Thấy vậy, Thảo đi tìm và dùng cành cây khô dài 50cm đánh cháu Hùng Anh ngay tại sân UBND xã, rồi lôi về nhà hỏi chuyện.
Về đến nhà, Thảo tiếp tục dùng roi tre dài hơn 80cm đập liên tiếp vào lưng, tay, đùi Hùng Anh đến khi cây roi dập nát. Đến chiều cùng ngày, anh Nguyễn Duy Khánh (bố cháu Hùng Anh) đi làm về nhà thấy con không đi học gặng hỏi thì giữa Thảo và anh Khánh xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi nhau, Thảo đã dùng dao cạo râu rạch nhiều nhát lên tay và người anh Khánh. Nhiều người dân sống quanh đó vào can ngăn đưa hai bố con đi bệnh viện cấp cứu. Hậu quả là anh Kháng bị nhiều vết rách, đứt gân cơ duỗi cổ tay, cháu Hùng Anh bị đa chấn thương phần mềm, tỉ lệ thương tích 6%.
Kết thúc phiên tòa, cho bị cáo nói lời sau cùng, Hồ Thị Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Đồng thời mong muốn tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội quay về với gia đình vì bị cáo đang nuôi con nhỏ.
Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy, hành vi của bị cáo là tàn nhẫn, dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ nên cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục, ngăn ngừa, răn đe chung cho xã hội. Theo đó, HĐXX tuyên đã tuyên phạt bị cáo Thảo 9 tháng tù giam và bồi thường số tiền 9.784.000 đồng chi phí thuốc men, công chăm sóc và bồi dưỡng tinh thần cho nạn nhân