Nguyên nhân ban đầu được xác định vụ truy sát trên là do hai nhóm đối tượng mâu thuẫn khi chơi bi da.
Một số nhân chứng chứng kiến vụ việc thuật lại, vào giờ trên người dân hoảng hốt nép vào trong nhà khi phát hiện 3 đối tượng (trong đó có Tân và Quân) lưu thông trên xe gắn máy (từ đường Trần Văn Kiểu quẹo vào đường 24) trên tay lăm lăm mã tấu, tuýp sắt, bóng đèn đuổi theo hai thanh niên điều khiển xe gắn máy phía trước.
Công an quận 6 đang khám nghiệm hiện trường.
Khi đến trước quán Đồng Dao, ba đối tượng này đuổi kịp hai thanh niên rồi lao vào dùng hung khí tấn công làm hai thanh niên này chạy vào trong quán gọi điện thoại cho đồng bọn đến giải cứu.
Chỉ 5 phút sau, nhiều đối tượng đi trên xe SH, Suzuki Sport xuất hiện tay lăm lăm mã tấu, tuýp sắt truy đuổi ba đối tượng trên. Bị đánh trả bất ngờ, Tân và Quân đã bỏ chạy vào chốt bảo vệ của Công viên văn hóa Bình Phú trốn thì bị nhóm đối tượng trên phá cửa chốt bảo vệ lao vào chém nhiều nhát vào đầu, người. Thấy Tân và Quân gục trong chốt bảo vệ, các đối tượng này bỏ đi.
Nhận được tin báo, Công an phường 11, quận 6 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ. Tại hiện trường, nhiều gậy gộc, mảnh vỡ bóng đèn vương vãi cùng các vệt máu kéo dài.
Nhận định vụ việc nghiêm trọng nên Công an phường 11 đã báo cáo vụ việc lên Công an quận 6. Ngay sau đó Tổ Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Công an quận 6 đã bắt được đối tượng Trương Thanh Vinh (19 tuổi, ngụ phường 7, quận 6) khi đối tượng này đang trên đường mang mã tấu đến ứng cứu đồng bọn.
Công an quận 6 đang lấy lời khai của Tân, Vinh để làm rõ và truy xét các đối tượng còn lại