Vụ án xảy ra vào lúc rạng sáng 4/7, tại một khu chung cư trên đường Kim Mã, thông tin ban đầu bắt nguồn từ một vụ cháy… Ngay trong đêm Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PCCC) Đống Đa đã huy động lực lượng có mặt tại nơi xảy ra vụ cháy.
Hiện trường là căn hộ tầng 1, rộng khoảng 30m2, khi Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa có mặt thì người bị hại, đồng thời cũng là chủ nhân của ngôi nhà, ông Nguyễn Ngọc Lâm (64 tuổi) đang được người dân xung quanh cấp cứu bằng cách dùng xô, chậu múc nước tự cứu chữa… nhờ vậy đã kịp thời ngăn không cho ngọn lửa lan rộng ra xung quanh. Nạn nhân Lâm bị sức nóng, khói độc làm ngạt, bất tỉnh, bị thương nặng sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Trước dấu hiệu nghi vấn của một vụ án mạng, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, tiến hành ghi lời khai của gia đình người bị hại và các nhân chứng. Một số người cho biết, trước thời điểm vụ cháy xảy ra, họ nghe thấy tiếng nổ phát ra từ nhà ông Lâm. Một số người chạy sang thì nhìn thấy một chai nhựa lớn đựng chất lỏng, để trước cửa nhà nạn nhân đang cháy dữ dội và lan nhanh vào trong căn hộ còn ông Lâm thì bị bỏng nặng...
Bên cạnh việc phối hợp với gia đình người bị hại đưa nạn nhân đi cấp cứu, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khoanh vùng đối tượng gây án, mâu thuẫn tập trung vào đối tượng Lê Minh Tâm, là người tình của Vân Anh, con gái nạn nhân Lâm. Theo thông tin gia đình người bị hại cung cấp thì do mâu thuẫn về tình cảm, Tâm đã nhiều lần đe dọa đến tính mạng của Vân Anh và những người thân trong gia đình. Tổng hợp các nguồn tài liệu kết hợp với các chứng cứ thu thập được, các đơn vị nghiệp vụ đã khẳng định Tâm chính là đối tượng gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng trên và ráo riết truy lùng đối tượng này. Sau khi gây án, Lâm đã bỏ trốn…
Qua rà soát, hai đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an huyện Từ Liêm có thông tin về một đối tượng nghi vấn, xuất hiện trên địa bàn có đặc điểm nhân dạng trùng khớp với Tâm. Bí mật theo dõi di biến động của đối tượng nghi vấn trên cùng với kết quả xác minh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm và Công an thị trấn Cầu Diễn khẳng định đó là Tâm, kẻ thủ ác gây ra vụ giết người tại quận Ba Đình (Hà Nội). 8h30' sáng 8/7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm và Công an thị trấn Cầu Diễn đã bắt giữ Tâm, khi đối tượng này đang chui trong một cống nước ở đường Văn Tiến Dũng, thuộc huyện Từ Liêm.
Lê Minh Tâm là con út trong một gia đình có 4 anh, chị em, đối tượng này từng có một tiền án và 3 tiền sự về các tội đánh bạc và trộm cắp tài sản. Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Tâm từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc với một người vợ lam lũ, chịu thương chịu khó và một cậu con trai kháu khỉnh. Những bất đồng trong cuộc sống khiến vợ chồng Tâm hai người hai ngả. Thời gian sau này, Tâm cũng có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn bà khác song những mối tình đó cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi tan theo mây khói… Số phận đưa đẩy khiến Tâm gặp Vân Anh, con gái của nạn nhân Nguyễn Ngọc Lâm.
Vào thời điểm đó, chồng Vân Anh đang đi cai nghiện, hai vợ chồng đang sống ly thân. Từ sự thiếu thốn về tình cảm, Tâm và Vân Anh dễ dàng đến với nhau. Trong thời gian quan hệ tình cảm với Vân Anh, Tâm đã đầu tư cho Vân Anh không ít tiền. Theo lời khai ban đầu của Tâm tại Công an huyện Từ Liêm thì trước đó Tâm đã đứng ra bốc cho Vân Anh một bát họ, khoảng một triệu đồng. Không những vậy, Tâm còn đầu tư tiền để Vân Anh mở một cửa hàng kinh doanh… Và để có khoản tiền này, Tâm phải cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ở tổ 17, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân lấy 900 triệu đồng đưa cho Vân Anh.
Mối quan hệ của Tâm và Vân Anh đang mặn nồng thì chồng của Vân Anh trở về và muốn hàn gắn lại với gia đình. Vì thế, Vân Anh muốn chia tay với Tâm để quay về sinh sống với chồng. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, Vân Anh đã nói với Tâm muốn kết thúc mối quan hệ trên… Song phần vì còn tình cảm, phần khác lại tiếc số tiền đầu tư quá nhiều nên Tâm vô cùng cay cú.
Thời gian gần đây, Tâm liên tục đe dọa Vân Anh nếu rời bỏ Tâm sẽ giết chết Vân Anh, thậm chí là đốt nhà của những người thân trong gia đình. Cũng trong khoảng thời gian này, giữa Tâm và Vân Anh cũng thường xuyên xảy ra các cuộc khẩu chiến liên quan đến cả tình và tiền…
Trước hành vi đe dọa của Tâm, Công an phường sở tại nơi Vân Anh đang sinh sống đã có biện pháp phòng ngừa, nhưng chẳng ngờ Tâm lại mang xăng đến nhà bố đẻ của Vân Anh ở đường Kim Mã… "Bắc thang lên hỏi ông trời…" lẽ ra khi quyết định mang xăng đến đốt nhà bố người tình, Tâm phải nghĩ đến điều này. Song vì cay cú, vì tiếc tiền Tâm đã không nghĩ đến hậu quả và ra tay đến cùng.
Về phần Tâm, sau khi đổ xăng gây ra cái chết cho nạn nhân Lâm, đối tượng này vội vã bỏ trốn. Tâm thường tìm đến các nhà nghỉ, quán trọ và khu vực công cộng trên địa bàn Hà Nội. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng này đã hai lần tự tử nhưng không thành, một lần Tâm cắt tay tại một nhà nghỉ ở trên đường 70 và một lần định treo cổ tự tử nhưng chủ nhà nghỉ phát hiện ra đã kịp thời ngăn chặn. Mấy ngày gần đây, Tâm biết lực lượng Công an đang truy lùng gắt gao nên đối tượng này dạt về huyện Từ Liêm lẩn trốn thì bị phát hiện và bắt giữ.
Vụ việc hiện đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ