Ngày 13/4, 2 đối tượng gây ra vụ án mạng tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội đã ra đầu thú tại CQĐT Công an quận Hà Đông.
Quá trình điều tra cho thấy, khoảng 18h ngày 9/4/2012, anh Chu Thế Môn, 22 tuổi, trú tại xã Phú Bình, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang cùng với anh trai là Chu Thế Bộ, 26 tuổi và Lê Tuấn Anh, 28 tuổi, trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội cùng tham gia một bữa cơm thân mật tại nhà người bạn ở huyện Từ Liêm. Sau khi đã rượu say, mọi người rủ nhau đi hát karaoke đến 0g ngày 10/4. Lúc này, có chút hơi men, cả 3 có nhu cầu “giải sầu” nên đi 2 xe máy đến một nhà thuê trọ không biển hiệu trên đường 72, phường Dương Nội, quận Hà Đông để tìm tiếp viên. Tại khu nhà trọ lúc này có Lê Thị Minh Đức, 29 tuổi, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, chủ nhà thuê trọ đang ngồi với người yêu là Trần Ngọc Tuấn, 31 tuổi, trú tại xã Vân Canh, huyện Hòa Đức, Hà Nội.
Khi thấy có 3 thanh niên vào nhà, Đức đi ra hỏi xem có việc gì. Vài câu trao đổi qua lại về chuyện gọi tiếp viên thì giữa anh Bộ và Đức xảy ra cãi vã. Giữa lúc đó, bất ngờ Đức tát vào mặt anh Bộ một cái khiến cuộc khẩu chiến giữa hai nên nổ ra. Không dừng lại, cậy đang ở nhà mình, Đức còn cầm dép ném vào người anh Bộ.
Thấy nhà trọ có đông người, yếu thế, anh Bộ, anh Môn chạy ra ngoài cửa nhưng khi gần đến cửa thì anh Bộ bị Hằng, là người mới đến xin Đức cho làm việc tại nhà trọ túm áo kéo lại. Sau đó, anh Bộ đã dúi đầu Hằng xuống đất khiến Hằng bị ngã trước cửa nhà trọ. Thấy vậy, Đức hô to: “Hằng bị nó đánh rồi!”.
Nghe thấy vậy, Trần Ngọc Tuấn cầm 1 con dao chọc tiết lợn xông ra. Lúc này, Đặng Văn Thắng, 22 tuổi, quê huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, là bạn trai của Hằng cầm tuýp sắt từ trong phòng trọ số 2 của Đức chạy ra. Trong lúc ẩu đả, đối tượng Tuấn dùng dao chọc tiết lợn đâm 1 nhát vào lưng anh Bộ.
Chưa hết, cậy là chủ nhà, Thắng vụt tuýp nước vào người anh Bộ. Thấy anh Bộ ngã gục, lưng đầy máu, Tuấn, Thắng, Hằng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào 8h cùng ngày.
Sau khi nhận được tin báo có vụ án xảy ra tại địa bàn, Công an phường Dương Nội và Đội CSĐT tội phạm về TTXH quận Hà Đông đã phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội tổ chức lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra làm rõ. Tại phòng trọ của Đức, lực lượng thu giữ được nhiều đao, kiếm và một số loại vũ thô sơ.
Qua lời khai của chủ nhà trọ Lê Thị Kim Đức cộng với những chứng cứ thu thập được, Công an quận đã xác định được các đối tượng liên quan đến vụ án, bắt giữ Đức tại nhà. Ngày 13/4, chúng tôi gặp Đức tại nhà tạm giữ Công an quận Hà Đông. Đức khóc nức nở, tỏ ra hối hận vì hành vi đanh đá quá mức của mình, đánh anh Bộ dẫn đến án mạng xảy ra.
Quá trình điều tra, các trinh sát hình sự đã chia thành hai mũi tổ chức truy bắt Thắng và Tuấn. Các trinh sát phát hiện, ngay sau khi án mạng xảy ra, các đối tượng đã gọi xe taxi để trốn chạy. Ngày 12/4, mũi trinh sát đã về huyện Thủy Nguyên – quê Tuấn, Hằng và về địa bàn quận Đồ Sơn, Hải Phòng - nơi Thắng từng làm quản lý một nhà hàng ở đó để xác minh.
Quá trình vận động người thân của Thắng và Tuấn, đêm 12/4, hai đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH củng cố hồ sơ để sớm khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật