Ngày 28/11, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Trung (28 tuổi) và Nguyễn Minh Đức (32 tuổi) cùng trú tại tổ 23, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai về hành vi giết người.
Khoảng 18h ngày 28/11, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai nhận tin báo tại phường Đại Kim xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Trần Kiều Hưng (34 tuổi, trú tại tổ 22, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) đã tử vong do bị bắn…
Qua khám nghiệm hiện trường, Đội CSĐT tội phạm về TTXH và PC54, Công an TP Hà Nội thu giữ một vỏ đạn; một gậy gỗ và xác định nạn nhân Hưng bị bắn ở tầm rất gần, hướng từ trên xuống dưới, gây nát khí quản, mất toàn bộ khu vực yết hầu… Đến chiều cùng ngày, qua vận động, hai anh em Trung và Đức đã đến Công an quận Hoàng Mai đầu thú.
Gặp chúng tôi tại Công an quận Hoàng Mai, Trung khóc nức nở vì ân hận: "Chiều nay, gia đình sẽ tổ chức bốc mộ cho bố em, vậy mà hai anh em trai em lại bị bắt tại đây! Em ân hận quá, chỉ vì nóng nảy, cả giận mất khôn mà phải trả một cái giá quá đắt".
Theo lời khai của Trung thì mâu thuẫn giữa Trung và nạn nhân Hưng bắt đầu khoảng 10 năm về trước, khi Trung chỉ là đứa trẻ hơn chục tuổi đầu. Lần đó, Trung đang ngồi cắt tóc ở ngoài đường thì anh Hưng đi qua có biểu hiện say rượu. Thấy vậy, Trung bảo anh Hưng về nhà nhưng anh không nghe rồi bất ngờ đánh Trung. Khi đó, Trung còn trẻ tuổi, xốc nổi bị đánh đau liền về nhà vác dao định chém Hưng nhưng đã bị Hưng dùng gạch đập vào đầu, bị thương tích nghiêm trọng…
Sự việc được dàn hòa, tưởng dừng lại ở đó, nào ngờ. Sau đó, giữa anh Hưng và gia đình Trung thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Có lần, Hưng đã dùng xẻng đánh vào đầu bố của Trung. Nhà của Hưng và anh em nhà Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Minh Đức đối diện nhau nên mâu thuẫn sinh hoạt tiếp tục tái diễn và lên đến đỉnh điểm vào ngày 18/11.
Khoảng 18h cùng ngày, anh Hưng đi uống bia về, ném vỏ chai bia sang sân nhà Đức, vì thế giữa Đức và anh Hưng xảy ra khẩu chiến. Trong khi Đức và Hưng chửi nhau, thì Trung đang ở ngoài ngõ nghe thấy liền chạy về nhà. Tại đây, Đức bảo Trung: "Về lấy súng bắn chết nó đi". Đang bị kích động, lại thấy em trai nói thế Trung liền vào nhà, lấy khẩu súng săn bắn đạn tự tạo cùng một viên đạn lắp vào súng. Sau đó, Đức cầm một gậy gỗ chạy trước, Trung cầm súng chạy sau cùng sang nhà Hưng.
Tại đây, Đức dùng gậy đánh Hưng nhiều nhát làm Hưng ngã ngửa ra đất, lúc này, Trung gí súng vào cổ Hưng, bắn 1 phát làm Hưng chết tại chỗ. Sau khi gây án, Trung và Đức đến Công an phường Đại Kim đầu thú