Đọc được tin rao bán 54m2 đất ở gần khu các cơ quan huyện Từ Liêm, Hà Nội, ông Vũ Đức Hoạt, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội đã liên hệ với người rao bán là Đoàn Thế Trung, 54 tuổi, ở đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội để hỏi mua. Sau cuộc gặp, ông Hoạt biết được mảnh đất ấy là do Trung mua lại được của một người khác trúng thầu. Nhưng với lời hứa của Trung là có thể làm được “sổ đỏ” ngay nên ông Hoạt chấp thuận mua lại mảnh đất ấy với giá 20 triệu đồng/m2.
Trong hợp đồng chuyển nhượng, hai bên thỏa thuận: Trung có nghĩa vụ làm “sổ đỏ” mảnh đất này, sau đó làm thủ tục sang tên cho ông Hoạt. Căn cứ theo hợp đồng, ông Hoạt đã giao gần 800 triệu đồng cho Trung để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu như Trung thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết với ông Hoạt. Tuy nhiên, quá hạn đã lâu mà chưa thấy Trung bàn giao khu đất và “sổ đỏ” nên ông Hoạt mới nghi ngờ.
Tiến hành tìm hiểu, ông Hoạt mới biết, lý do Trung không thể bàn giao khu đất và “sổ đỏ” theo hợp đồng vì khu đất ấy đã được bán cho người khác. Khi ông Hoạt tìm Trung để đòi tiền thì Trung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Từ nguồn tin tố giác tội phạm của người bị hại, Đoàn Thế Trung bị bắt theo lệnh truy nã.
Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này. Tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thế Trung 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, do bị cáo thành khẩn và có ý thức bồi thường cho bị hại