Sáng 18/2, Thượng tá Nguyễn Thanh Đoàn - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ký quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Trương Quốc Việt (20 tuổi, ĐKTT ấp Nàng Rền, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 13/2 vừa qua, Trương Quốc Việt đã bị lực lượng phối hợp thuộc Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) và CSGT đường bộ (PC67) Công an tỉnh Bạc Liêu bắt khi tự xưng mình là CSGT và là người nhà của một CSGT để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác.
Theo Đại úy Lý Minh Khương - Đội trưởng Đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm sở hữu, Phòng PC45 Công an Bạc Liêu, vào lúc 13h ngày 13/2 vừa qua, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có người tự xưng là Tú - cán bộ Phòng CSGT, đang đi trên xe khách Phương Trang BKS 53S-8847 tuyến TP HCM - Cà Mau, có nhiều dấu hiệu khả nghi, các cán bộ thuộc Phòng PC45 và PC67 đã phối hợp để kiểm tra phương tiện kể trên khi xe đến Trạm kiểm soát 24 trên QL1A - đoạn thuộc địa bàn TP Bạc Liêu. Thanh niên tự xưng là cán bộ CSGT và là "người nhà" của một cán bộ CSGT kể trên được mời về Phòng PC45 đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì để chứng minh nội dung anh ta tự xưng; trong khi đó, giấy tờ tùy thân thể hiện anh ta là Trương Quốc Việt.
Theo hồ sơ vụ án, trước khi bị bắt 4 ngày, vào sáng 9/2, Việt đã gọi điện đến phòng vé xe khách Phương Trang (tại Bạc Liêu) tự giới thiệu: "Tôi tên Tú, CSGT tỉnh Bạc Liêu". Hành khách này đề nghị gặp người điều hành để "đặt vé, đi công tác gấp ở TP HCM".
Thế là trên chuyến xe chất lượng cao của xe khách Phương Trang ngày hôm đó, Việt đã được bố trí ngồi ở hàng ghế đầu và khỏi phải trả tiền vé. Vào sáng 11/2, Việt tiếp tục gọi điện cho xe khách Phát (chạy tuyến Bạc Liêu - TP HCM) đặt vé. "Cán bộ Tú" đăng ký đi TP HCM chuyến 21 giờ cùng ngày.
Khi xe di chuyển đến Bến xe miền Tây (TP HCM) thì vẫn còn quá sớm nên Việt đã tìm nhà trọ nghỉ. Đến sáng 12/2, Việt tìm và đã gặp chị Tô Thị Thu Tuyền - chủ xe khách Phát. Qua vài lời trò chuyện, Việt đặt vấn đề với chị Tuyền: "Dạo này trộm cắp, cướp giật lộng hành. Nó cứ nhắm vô mấy người có tiền, nhất là phụ nữ…". Rồi Việt chuyển giọng gợi ý chị Tuyền cần sắm một roi điện để phòng thân. Việt sốt sắng: "Bà chị an tâm. Loại roi điện này khi chích vào người thì chỉ ngất xỉu vài giây thôi chứ chết chóc ai đâu. Bà chị đưa tiền cho tôi mua giùm rồi chạy lo giấy phép luôn...". Trước thái độ nhiệt tình của "cán bộ CSGT", chị Tuyền đã không ngần ngại đưa cho Tú 1,5 triệu đồng, nhờ sớm mua roi điện. Và anh ta cũng không quên dặn bà chủ xe chừa cho một vé ưu tiên để quay về Bạc Liêu.
Đêm đó, Việt đón xe đi lên hướng quận Gò Vấp, rồi đi chơi cùng cô bạn gái tên Tuyết. Sáng hôm sau, tức 13/2, Việt lại tìm đến phòng vé xe Phương Trang tại Bến xe miền Tây. Việt gặp lại tài xế của chuyến xe hôm trước và được anh này tìm cho một một ghế ưu tiên đặc biệt.
Trong cuộc trò chuyện với anh Hùng - tài xế xe Phương Trang BKS 53S-8847, Việt được biết mới chỉ ngày hôm trước, ba chiếc xe khách của Công ty Phương Trang bị CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu lập biên bản, giữ giấy tờ do vi phạm tốc độ. Việt nói: "Để tôi gọi cho ông chú bên đội tuần tra...". Tại quán cơm Minh Khánh (Sóc Trăng), tài xế Hùng đã giới thiệu cho "cán bộ Tú" - tức Việt, gặp anh Nguyễn Thành Tú - tài xế vừa bị "dính" tốc độ. Tú cũng nhờ Việt xin cho trường hợp 2 chiếc xe Phương Trang BKS 53S-8820 và 52S-8827 khỏi phải nộp tiền phạt. Việt nhận 1 triệu đồng từ Tú gọi là tiền cà phê, cà pháo,… Việt chẳng ngờ, "vai diễn" của anh ta đã sớm bị hạ màn. Khi chiếc xe Phương Trang BKS 53S-8847 vừa đến Trạm 24 thì anh ta nghe tiếng còi của các anh CSGT.
Kết quả điều tra cho tới sáng 18/2, Trương Quốc Việt khai nhận anh ta đang ở tình trạng thất nghiệp nên đã nghĩ ra "chiêu" tự xưng mình là cán bộ CSGT, là "người nhà" của một cán bộ của Đội TTSKS Phòng PC67, Công an Bạc Liêu, nhằm mục đích lừa đảo