Phát biểu tại Hội nghị, bên cạnh việc biểu dương những thành tích to lớn và chia sẻ những hy sinh, mất mát của cán bộ, chiến sĩ CAND (trong 3 năm qua, đã có 41 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh; 477 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không quên nhắc nhở: "Cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội sẽ còn rất phức tạp, tội phạm luôn tìm mọi cách để tác động, lôi kéo, mua chuộc hòng lung lạc ý chí, làm tha hóa phẩm chất, làm phai nhạt lý tưởng của cán bộ, chiến sĩ CAND nếu như cán bộ, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị và phẩm chất, đạo đức. Cá biệt có những cán bộ, chiến sĩ mắc phải sai lầm, khuyết điểm, bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự nhưng đó chỉ là những "con sâu làm rầu nồi canh".
Quá trình đấu tranh kiên quyết với những sai lầm, khuyết điểm càng làm tôn vinh uy tín của lực lượng CAND, càng thể hiện bản lĩnh chính trị và khẳng định lực lượng CAND luôn xứng đáng là nòng cốt vững chắc trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ lợi ích sống còn của đất nước".
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng Ban Giám đốc Công an Tp Hà Nội tại Hội nghị sơ kết 1 tháng thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (Hà Nội, 16/1/2014).
Càng suy ngẫm, tôi càng tâm đắc với những ý kiến, nhận định của đồng chí Chủ tịch nước. Đúng là, so với sự hy sinh to lớn của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an, trong đó có 41 đồng chí đã vĩnh viễn nằm xuống trong 3 năm qua, thì những tiêu cực xảy ra đây đó ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an lại như những "con sâu làm rầu nồi canh", ít thôi nhưng có thể làm ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của toàn lực lượng.
Hãy cùng nhớ lại: Trong mấy năm qua, chúng ta đã chứng kiến một số sai phạm từ cán bộ, chiến sĩ công an, mà đa phần là những việc xảy ra ở cơ sở và người bị nêu tên, xử lý hầu hết cũng chỉ đeo lon cấp úy, thậm chí có một số vừa mới ra trường. Điều đáng suy nghĩ là tính chất vụ việc có thể rất nhỏ, song không hiếm vụ đã được các phương tiện thông tin đại chúng đưa lên với tần suất lớn, với cách giật tít kiểu "Một thiếu úy công an…" thế này; "Một trung úy công an…" thế kia, đến độ, có vị tướng công an khi phát biểu trên một trang báo mạng đã cho rằng, cách phản ánh như vậy là hơi quá đà, là "không tính đến lợi ích chung của đất nước, không tính tới nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc của Lực lượng Công an chúng ta".
Đúng là, có những trường hợp cụ thể, báo chí cần rút kinh nghiệm, song về phần mình, qua những vụ việc trên, các cán bộ, chiến sĩ công an chúng ta càng thêm thấm thía lời dạy của Bác: Nếu mỗi cán bộ, chiến sĩ công an không biết tu dưỡng đạo đức, không nghiêm khắc "đối với tự mình…" thì rất có thể những việc họ làm, dù chỉ là trong một phút giây nóng nảy, thiếu kiềm chế, sẽ dẫn tới tình trạng "xảy một ly, đi một dặm", dẫn tới hậu quả làm ảnh hưởng tới uy tín không chỉ của riêng họ, mà còn của toàn lực lượng, nhất là khi họ khoác trên người bộ sắc phục công an…
Không hẹn mà gặp, cùng thời điểm nói trên, tại cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có một phát biểu thể hiện sự quyết tâm đấu tranh với tiêu cực, gây được ấn tượng mạnh trong công luận. Ông Tập Cận Bình đã trích dẫn một thành ngữ, với hàm ý việc chống tham nhũng, tiêu cực "cần phải can đảm, như một người đàn ông sẵn sàng chặt cánh tay bị rắn cắn để giữ mạng mình".
Có thể là hơi khập khiễng, song để kết thúc bài viết này, tôi muốn dẫn ra đây một câu chuyện hiện đang làm nóng dư luận vừa xảy ra tại Công an Hà Nội. Đó là việc trong buổi họp sơ kết 1 tháng thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 diễn ra sáng 16/1, sau khi nghe báo cáo vụ 3 tên trộm dùng dây cáp và xe ôtô liều lĩnh kéo đổ máy ATM của ngân hàng Maritime Bank trên địa bàn phường Giảng Võ, quận Ba Đình để trộm tiền trong két vào rạng sáng 10/1, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Tp Hà Nội đã trực tiếp chất vấn Phó trưởng Công an phường Giảng Võ Đinh Bá Pha, người trực ban hôm xảy ra sự việc.
Ông Đinh Bá Pha nêu lý do: Mặc dù có người dân phát hiện và đến Công an phường trình báo vụ việc, song vì trời tối nên các cán bộ công an phường được cử đi đã không tìm ra địa điểm có cây ATM bị phá, đến khi quay lại trụ sở thì người trình báo vụ việc bỏ đi rồi. Mới nghe tới đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung vặn ngay: "Thế tại sao không đưa một ông xe máy chở ông ấy 3 phút xuống đến nơi, chỉ tận nơi, mắt thấy, tai nghe, tay sờ luôn? Tại sao không làm?".
Sau mấy câu chất vấn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Trưởng Công an quận Ba Đình ra quyết định điều chuyển ngay vị Phó trưởng công an phường này về đội thi hành án. Lý do: Làm Phó trưởng Công an phường phụ trách hình sự bao năm rồi mà mắc lỗi nghiệp vụ như thế thì không xứng đáng…
Dư luận báo chí, trong đó có một số đại biểu Quốc hội đã lên tiếng ủng hộ việc làm kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung. Họ cho đây là một quyết định cần thiết, có tính răn đe nhằm chấn chỉnh và đẩy mạnh hơn nữa tinh thần vì nhân dân phục vụ của các cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô