Ngày 26/5, ông Shane Jones, Bộ trưởng Đại dương và Ngư nghiệp New Zealand, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông khi mang một con tôm càng sống lớn vào sảnh tòa nhà Quốc hội ở Wellington. Sự việc này làm gián đoạn một cuộc họp báo đang diễn ra gần đó vì sự tò mò của giới phóng viên.
Khi được hỏi về tình trạng của con vật, ông Jones dí dỏm xác nhận nó vẫn đang ngọ nguậy, đồng thời cho biết đây là món quà từ các thành viên thuộc bộ lạc Maori. Vị bộ trưởng tiết lộ kế hoạch sẽ thưởng thức con tôm này vào tối ngày 28/5, thời điểm chính phủ công bố ngân sách quốc gia. Trong suốt quá trình trả lời phỏng vấn từ báo giới về các vấn đề vĩ mô như chính sách năng lượng và quy trình tuyển ứng viên đảng New Zealand, ông Jones vẫn thản nhiên cầm trên tay con tôm càng. Tuy nhiên, ông làm rõ sẽ không mang nó vào phòng nghị trường để tránh nguy cơ bị lực lượng an ninh tịch thu.
Đây không phải lần đầu tiên chính trường New Zealand chứng kiến những hành động gây sốc liên quan đến động vật. Vào năm 2013, cựu lãnh đạo phe đối lập David Shearer cũng từng mang hai con cá hồng đã chết vào tòa nhà Quốc hội nhằm phản đối các đề xuất áp đặt hạn ngạch đánh bắt thủy sản từ phía chính phủ.