Lúc 18h30’ ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Phan Minh Tuấn (27 tuổi, trú tổ 21, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) về hành vi dùng búa đánh chết người.
Theo khai báo của chủ nhà nghỉ Xinh Xinh (đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà), khoảng 15h ngày 3/11, một thanh niên lạ mặt, người đen, gầy vào thuê phòng trọ. Hơn 30 phút sau, có một cô gái khá xinh xắn đến và ở chung phòng với người thanh niên này. Ít lâu sau, người thanh niên ra về trước. Đến 22h30’, vẫn chưa thấy cô gái trả phòng, chủ nhà trọ lên kiểm tra thì phát hiện cô gái đã chết, vùng đầu có nhiều thương tích.
Nhận được thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Sơn Trà và Công an phường An Hải Bắc khẩn trương tiến hành điều tra, đồng thời đăng tin truy tìm tung tích nạn nhân trên truyền hình.
Đến trưa 4/11, người dân phát hiện một chiếc xe máy bị vứt bỏ tại khu vực cầu Thuận Phước. Qua xác minh, cơ quan Công an làm rõ đây là xe máy của chị Hồ Hoàng Thị Gia Trang (21 tuổi, trú tổ 42, phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Người nhà chị Trang được mời đến nhận diện và nhận ra chị Trang chính là cô gái bị sát hại tại nhà trọ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị chết do bị đánh dập não bằng vật cứng, có khả năng là búa sắt…
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định nghi can là chính là Phan Minh Tuấn. Theo bà con xóm giềng, Tuấn là một thanh niên rất hiền lành. Bố Tuấn là một Tổ trưởng Bảo vệ dân phố, đã tham gia công tác hơn 30 năm và có nhiều thành tích được biểu dương.
Cách đây 2 năm, Tuấn cũng là đội viên dân phòng của phường An Hải Bắc, sau đó có vợ và xin nghỉ để đi làm công nhân và vừa mới nghỉ việc. Thời gian gần đây, Tuấn rất nghiện game, suốt ngày la cà ở các quán Internet. Tối 3/11, khi phát hiện xác nạn nhân, Tuấn ở nhà với gia đình và không có biểu hiện gì khác thường. Đến sáng 4/11, Tuấn đã theo một người hàng xóm đi làm thuê tại quận Liên Chiểu…
Chiều 4/11, cơ quan Công an đã tìm ra nơi Tuấn đang lao động. Tiến hành đấu tranh, Phan Minh Tuấn thừa nhận đã sát hại chị Trang. Bước đầu, Tuấn khai nhận, ngoài vợ, anh ta có quan hệ tình cảm với chị Trang. Khi nghe chị Trang nói mình đã mang thai, Tuấn nảy sinh ý định giết bạn gái để tránh trách nhiệm. Để thực hiện ý đồ đó, Tuấn đã mang búa đinh đến nhà nghỉ, sau đó hẹn chị Trang đến và ra tay sát hại nạn nhân ngay trên giường, sau đó mang búa về nhà cất ở nhà tắm…
Trước khi rời nhà trọ, Tuấn đã lấy xe máy và chiếc điện thoại iPhone 4S của nạn nhân, sau đó vứt bỏ chiếc xe ở bờ sông Hàn gần cầu Thuận Phước. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Trang không có thai. Không loại trừ mục đích của Tuấn là giết người để cướp tài sản.
Vụ việc sẽ được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ