Điện thoại đến Đường dây nóng Báo CAND, chị Cao Hoàng Minh T., trú tại Thanh Xuân, Hà Nội bức xúc cho biết: Vốn là người ham đọc sách, những ngày đầu năm mới, chị T. đến các hàng sách vỉa hè tại đường Láng để mua sách. Khi đã chọn được những quyển sách ưng ý, chị T. liền lấy ví từ trong túi ra và rút tiền trả.
Vừa định cho ví vào túi thì người phụ nữ chừng gần 50 tuổi, ăn vận lôi thôi đang đứng cạnh đó xem sách giật luôn cái ví của chị T. cho ra đằng sau người rồi cao giọng: Sao lại bất cẩn thế, không được để thế, bây giờ tao mà chạy thì mất chứ còn gì, bụng mang dạ chửa không cẩn thận gì cả! Nghĩ rằng, người phụ nữ này cũng vì quan tâm đến mình nên nhắc nhở, chị T. nói: “Cảm ơn cô! Cháu đang cất ví vào túi còn gì”.
Ông chủ bán sách cũng tham gia: “Để ví tiền, để túi phải cẩn thận chứ. Lại đang mang bầu, bị cướp thì làm sao đuổi kịp”. Sau đó, người đàn bà này trả lại ví cho chị T. Chị T. nhanh chóng cất ví vào túi rồi phóng xe về nhà mà không nghĩ ngợi gì.
Tuy nhiên, đến lúc giở ví ra lấy tiền kiểm tra chi tiêu thì ôi thôi, cái ví gần như rỗng không. Ngoài những thứ giấy tờ vẫn còn nguyên thì gần 2 triệu đồng chị T. để trong túi đã không cánh mà bay. Lúc đó chị T. mới ngớ người nhớ lại chi tiết người phụ nữ lạ mặt giật ví của mình và cho ra đằng sau...
Thời gian trước đây đã từng xuất hiện thủ đoạn vờ va chạm xe để trộm tài sản thì hiện nay lại xuất hiện nhiều thủ đoạn trộm mới khá tinh vi. Người dân nhất là phụ nữ cần phải cảnh giác bảo quản tài sản của mình. Nếu phát hiện ra các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho lực lượng Công an nơi gần nhất