Machu Picchu mở cửa cho vị khách duy nhất

Trên website của Bộ Văn hóa Cộng hòa Peru vừa đăng tải thông tin, cho biết khu du lịch nổi tiếng Machu Picchu đã mở cửa cho một vị khách viếng thăm vì lý do đặc biệt, cho dù địa điểm này đang đóng cửa bởi đại dịch COVID-19.

Còn theo lời giải thích của ông Alejandro Neyra, đương kim Bộ trưởng Bộ Văn hóa Peru nói với báo giới trong cuộc họp báo gần đây, thì vị du khách đó là ông Jesse Takayama (bên trái) mang quốc tịch Nhật Bản, người đã gửi đơn khẩn cầu đến Ban lãnh đạo Bộ Văn hóa là cơ quan chủ quản của di tích Machu Picchu, đề nghị được cấp giấy phép vào thăm vì đương sự sắp hết hạn thị thực sau thời gian dài chờ đợi tại Peru; cũng như không có điều kiện từ Nhật Bản quay lại khi khu di tích tái mở cửa. 

"Vị du khách từ vùng Đông Bắc Á xa xôi đã tới Peru chỉ với mục đích duy nhất là tham quan thắng cảnh Machu Picchu, nhưng đã bị mắc kẹt suốt gần 7 tháng qua tại thị trấn Aguas Calientes kề cận Machu Picchu, do khu di tích đã đóng cửa để phòng dịch - Bộ trưởng A. Neyr cho biết thêm -  Để lưu giữ hình ảnh tốt đẹp về ngành du lịch Peru trong mắt bạn bè quốc tế, Ban lãnh đạo Bộ đã chấp thuận đặc cách cho ông J. Takayam được viếng thăm Machu Picchu vào ngày 10-10 cùng người hướng dẫn (bên phải)".  

T.Hồng (Theo Reuters)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.