Chiều 8/10, UBND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, bắt quả tang đối tượng cướp tiệm vàng Kim Phụng tại số 100 phố Minh Khai, Hà Nội.
Vụ cướp tiệm vàng manh động giữa ban ngày
Đối tượng cướp manh động là Vũ Tuấn Anh, 21 tuổi, trú ở tổ 27, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ham ăn chơi, đua đòi nên nợ nần nhiều, do cần tiền trả nợ nên Tuấn Anh đã nghĩ ra cách cướp tiệm vàng. Để chuẩn bị cho hành vi phạm pháp của mình, Tuấn Anh đã mua dao và túi xách làm hung khí, công cụ đi cướp.
Sáng 7/10, Anh đi xe máy vòng vèo qua các tuyến phố để tăm tia, phát hiện tiệm vàng nào sơ hở, ít người ra vào không có bảo vệ thì sẽ vào cướp. Đến khoảng 15h cùng ngày, Tuấn Anh đi trên phố Minh Khai và phát hiện cửa hàng vàng bạc Kim Phụng có ít người ra vào, bên trong chỉ có một người bán hàng.
Thấy cơ hội đã đến, hắn liền mặc áo mưa, đeo khẩu trang nhằm mục đích che giấu tung tích, tránh bị người khác nhận dạng rồi đi vào bên trong tiệm vàng. Vào đến bên trong, Tuấn Anh phát hiện ngoài người đàn ông đang bán hàng (tức anh Cao Đức Thịnh) còn có vợ anh (chị Phùng Thúy Nga) đang đứng bên cạnh. Tuấn Anh giả vờ hỏi mua đồ trang sức để chờ cơ hội ra tay.
Tiệm vàng Kim Phụng - nơi xảy ra vụ cướp.
Khoảng 10 phút sau, chị Nga đi vào bên trong, chỉ còn anh Thịnh đứng quầy. Lập tức, Tuấn Anh lấy dao ra, chỉ vào mặt anh Thịnh rồi hô to "lấy hết vàng cho vào túi này". Anh Thịnh lập tức gọi: "Nga ơi". Nghe chồng gọi, chị Nga liền quay ra. Lập tức, Tuấn Anh giơ dao về phía chị Nga đe dọa, bắt đi vào bên trong, sau đó hắn dùng dao đập vỡ tủ kính để lấy vàng.
Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, anh Thịnh đã lao vào Tuấn Anh, vật lộn và đẩy hắn ra khiến con dao trên tay đối tượng rơi xuống đất. Tuấn Anh hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài cửa định lấy xe máy bỏ chạy thì bị vợ chồng anh Thịnh, quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Minh Khai phối hợp bắt giữ, đưa đối tượng và tang vật về trụ sở Công an để xử lí.
Hiệu quả của công tác phòng ngừa
Trong khi dư luận còn chưa lắng xuống sau vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, xã Phương Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang làm 3 người trong một gia đình thiệt mạng thì vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng cho thấy tình hình tội phạm nói chung, tội phạm cướp tiệm vàng nói riêng đang diễn ra hết sức phức tạp. Ở vụ án này, vợ chồng anh Cao Đức Thịnh đã mưu trí, dũng cảm bắt đối tượng, tránh được thương vong, nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh thể hiện tinh thần cảnh giác cao độ.
Đồng thời, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân và lực lượng Công an phường Minh Khai nhanh chóng ngăn chặn, bắt giữ đối tượng gây án cho thấy tinh thần đoàn kết của nhân dân, sự nhanh nhạy, nhiệt tình của Công an sở tại.
Trao đổi với chúng tôi, anh Thịnh cho biết: "Các cán bộ Cảnh sát khu vực, Cảnh sát hình sự… Công an phường Minh Khai thường xuyên nhắc nhở gia đình tôi nêu cao tinh thần cảnh giác; trao đổi các nội dung, biện pháp nhằm phòng, chống cướp tiệm vàng. Chính vì vậy, tôi luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, có phản ứng nhanh nhạy tránh được hậu quả xấu có thể xảy ra".
Để động viên tinh thần cán bộ, nhân dân đã có thành tích xuất sắc, UBND quận Hai Bà Trưng đã trao giấy khen, phần thưởng cho tập thể Công an phường Minh Khai và 8 cá nhân. Tại buổi trao giải, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đã biểu dương các tập thể, cá nhân được khen thưởng, đồng thời đánh giá hệ thống cảnh báo, phòng ngừa cướp tại tiệm vàng Kim Phụng có hiệu quả.
Ông Hiếu yêu cầu Công an quận Hai Bà Trưng cần triển khai biện pháp trên đến tất cả các tiệm vàng trên địa bàn, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân nói chung, các chủ tiệm vàng nói riêng