Ngày 6/2, Viện KSND tối cao cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) đối với 3 đối tượng: Nguyễn Thị Huyền, 51 tuổi, trú tại xã Chiềng Hắc; Nguyễn Hồng Thắm, 37 tuổi, trú tại Tiểu khu Chè Đen I, thị trấn nông trường Mộc Châu, cùng huyện Mộc Châu (Sơn La); Nguyễn Quốc Chinh, 42 tuoroi, trú tại phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đây là vụ án có số lượng ma túy tổng hợp thu giữ rất lớn và được Cục C47 và Công an tỉnh Sơn La phối hợp triệt phá ngay trong những ngày sát Tết.
Theo lãnh đạo Cục C47, đây là chuyên án do các CBCS của Phòng 2 lập từ vài tháng nay. Cầm đầu đường dây này là 2 người đàn bà ở “rốn” ma túy Mộc Châu (Sơn La): Nguyễn Hồng Thắm và Nguyễn Thị Huyền. Tuy nhiên, Thắm rất ít khi lộ diện, thường xuyên giao cho Huyền là người vận chuyển “hàng”. Bọn chúng thường lấy ma túy tổng hợp từ Lào, sau đó vận chuyển về Sơn La, giao cho các đối tượng dưới xuôi lên tại các địa điểm dọc quốc lộ 6 tuyến Sơn La - Hòa Bình. Một trong các đối tượng chuyên lấy ma túy của bọn Thắm - Huyền là Nguyễn Quốc Chinh, trú tại tỉnh Bắc Ninh.
Những ngày giáp Tết, qua theo sát các đối tượng trong chuyên án, các trinh sát phát hiện các đối tượng sẽ giao dịch một “mẻ” hàng lớn trước Tết Nguyên đán để lấy tiền xài Tết. Chính vì thế, mặc dù bên ngoài không khí Tết đã sầm sập về nhưng các trinh sát vẫn lặng lẽ ngược xuôi từ Hà Nội đi Bắc Ninh, rồi lên Sơn La, phối hợp với Phòng PC47 Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Vân Hồ để đón lõng việc các đối tượng giao nhận hàng.
13h ngày 25/1, tại đoạn Quốc lộ 6 thuộc khu vực rừng già huyện Vân Hồ (Sơn La), tổ công tác của C47 phối hợp với Phòng PC47 Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Vân Hồ đã phát hiện đối tượng Nguyễn Quốc Chinh và một nam thanh niên khác đi trên chiếc xe ôtô BKS 29Y-9848.
Tiến hành kiểm tra, các trinh sát phát hiện trong máy điện thoại di động của Chinh có một tin nhắn nghi vấn với nội dung: “Chú đón chị ở sân gôn nhé”. Phán đoán địa điểm “sân gôn” trong tin nhắn là sân gôn Lương Sơn (Hòa Bình), vì thế, các tổ công tác đã tiến hành rà soát dọc đoạn đường từ địa điểm trên đến khu vực sân gôn Lương Sơn.
Đến gần sân gôn, các trinh sát phát hiện một phụ nữ đứng bên lề đường, mang theo một túi xách màu đen có biểu hiện nghi vấn. Qua nhận diện, các trinh sát đã xác định đó chính là Nguyễn Thị Huyền. Ngay lập tức, Huyền đã được đưa về trụ sở của Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để làm việc. Kiểm tra bên trong chiếc túi xách, các trinh sát phát hiện có 70 gói nilon màu xanh, kích thước khoảng 10cmx7cm, bên trong chứa các viên nén màu hồng và màu xanh.
Theo lời khai của Huyền, đó chính là ma túy tổng hợp (hồng phiến). Số ma túy này Huyền nhận từ Nguyễn Hồng Thắm, vận chuyển về khu vực sân gôn Lương Sơn để giao cho Nguyễn Quốc Chinh. Tiền công Thắm trả cho Huyền là 10 triệu đồng (mới đưa trước 5 triệu đồng). Thực hiện nhiệm vụ này, Huyền đã đi xe khách tuyến Sơn La - Hà Nội, đến khu vực sân gôn Lương Sơn thì xuống xe và nhắn tin cho Chinh đến nhận hàng.
Theo Huyền khai, trước khi bị bắt 1 tuần, Thắm còn thuê Huyền vận chuyển 30 gói (khoảng 6 nghìn viên) ma túy tổng hợp (hồng phiến), giao cho Chinh với tiền công 5 triệu đồng. Tiến hành kiểm đếm 70 gói ma túy tổng hợp thu giữ quả tang của Huyền, các trinh sát đã xác định có 14 nghìn viên.
Căn cứ lời khai của Nguyễn Thị Huyền và tài liệu, tang vật thu giữ được, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Thắm và Nguyễn Quốc Chinh. Tuy nhiên, theo lời khai của Thắm, Huyền không đơn thuần là “người vận chuyển thuê” mà chính là người góp vốn với Thắm để mua bán ma túy trong cả 2 lần trên.
Hiện vụ án đang tích cực được điều tra, mở rộng