Tại Công an TP Ninh Bình, hồ sơ tố cáo Vũ Văn Xanh, trú tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô ngày một dày thêm.
Trước đây, Xanh được Công ty Vinahancoop ở Hà Nội đồng ý cho phép thành lập văn phòng đại diện tư vấn xuất khẩu lao động tại Ninh Bình với chức năng tư vấn và tiếp nhận hồ sơ đi xuất khẩu lao động nước ngoài.
Do không thực hiện đúng các quy định nên tháng 12-2009, Tổng Giám đốc Công ty Vinahancoop có quyết định dừng hoạt động văn phòng tư vấn này. Vậy mà, Vũ Văn Xanh vẫn cố tình tiếp nhận hồ sơ và nhận tiền của nhiều người “nhờ” anh ta xin đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc.
Mỗi hồ sơ Xanh thu từ 6 đến 7 nghìn đôla Mỹ. Chi phí cao ngất ngưởng, nhiều người phải cố gồng mình vay mượn với hy vọng… đổi đời. Đợi mãi vẫn bặt tin, các nạn nhân mới tá hỏa tìm đến cơ quan Công an tố cáo hành vi lừa đảo của Xanh.
Còn Nguyễn Thị Kim Lan, quê xã Gia Phong, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) là giáo viên tiểu học. Nghe Vũ Văn Tuấn ở xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn khoe về các mối quan hệ rộng, thoáng của anh ta có thể xin vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước, Lan đã cùng Tuấn đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn xin việc.
Lan tung tin, chị ta quen biết nhiều người có chức quyền, sẽ xin cho con một số người vào học tại một số trường Công an, hoặc đi làm trong các cơ quan nhà nước. Với chi phí vài chục triệu đồng, nhiều người đã nộp tiền cho Lan và… chờ đợi. Nhưng càng chờ càng mất, chỉ tới khi cơ quan Công an “sờ gáy” thì chúng mới lộ diện lừa đảo...
Đến nay, Phòng CSĐT tội phạm kinh tế Công an Ninh Bình đã thống kê được Tuấn và Lan lừa đảo chiếm đoạt của 15 người với số tiền hơn 700 triệu đồng, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Chưa hết, Công an TP Ninh Bình mới nhận được đơn tố cáo của chị Vũ Thị Hằng ở xã Ninh An, huyện Hoa Lư tố cáo Đinh Trà Giang, 38 tuổi, ở xã Lạng Phong, Nguyễn Thị Quy, 38 tuổi, ở xã Đồng Phong, huyện Nho Quan cũng là những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra, Giang, Quy thú nhận: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã bàn cách đi lừa đảo kiếm tiền. Vẫn những chiêu cũ rích, chúng bàn nhau gặp gỡ những người quen, bạn học cũ để… xin việc giúp vào các cơ quan Nhà nước. Vì nhẹ dạ, chị Vũ Thị Hằng đã nhờ Giang và Quy xin 2 suất vào ngành Giáo dục và Y tế với tổng số tiền là 140 triệu đồng cùng 2 bộ hồ sơ.
Sau khi nhận tiền, Quy và Hằng đã chia nhau tiền tiêu xài, hồ sơ thì vứt bỏ. Qua các vụ án trên cho thấy, chỉ bằng “võ miệng” mà chúng đã lừa được nhiều người nhẹ dạ để kiếm tiền… dễ ợt. Thủ đoạn tuy không mới nhưng nhiều người dân vẫn bị lừa, vì họ quá mong mỏi một công ăn việc làm chính đáng nên đã sa bẫy siêu lừa…