Lừa đảo dựa vào danh tiếng của con gái

Bồi thẩm đoàn của Tòa án quận Van Nuys ở thành phố Los Angeles (tiểu bang California, Mỹ), đã nhất trí tuyên phạt bị cáo Lucius Fisher Foster, 89 tuổi (ảnh lớn), mức án 25 năm tù giam qua 9 tội danh khác nhau, nổi cộm là tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo L. Foster chính là cha đẻ của nữ diễn viên điện ảnh Jodie Foster (ảnh nhỏ), không cam phận với nguồn thu nhập từ hưu bổng như mọi người đồng trang lứa, mà lại ham làm giàu… bất chính. Lợi dụng danh tiếng của cô con gái ruột, ông ta đã lừa đảo hơn 20 khách hàng muốn mua nhà tiền chế trong khu vực thung lũng San Fernando phía bắc Los Angeles, thu lợi bất chính hơn 130.000USD.

Thực ra đây là dự án do L. Foster tự dựng nên, chưa được cấp phép cũng như phê duyệt quy hoạch chi tiết. Thậm chí đương sự còn lập hẳn một trang web đặc biệt phục vụ cho mục đích kinh doanh lừa đảo của mình.

Được biết, Jodie Foster là siêu minh tinh hàng đầu ở "kinh đô điện ảnh" Hollywood, là một trong số ít diễn viên từng giành cả 4 giải thưởng quốc tế hàng đầu về diễn xuất, bao gồm cả 2 giải Oscar cho vai nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong các năm 1988 và 1991.

K.Dung (theo Daily Mirror)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.