Ngày 12/7, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Anh Kiên (31 tuổi), trú tại thôn Trung, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan Công an đang mở rộng vụ án làm rõ hành vi của một số người liên quan khác.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Kiên từng làm việc tại tổ đo đạc thuộc Xí nghiệp Đo đạc bản đồ số 4, Công ty Địa chính Hà Nội. Vào tháng 12/2010, Kiên quen anh Cao Xuân Vũ, nhà ở Triều Khúc, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Kiên giới thiệu với anh Vũ là đang công tác tại Sở Địa chính Hà Nội và có thể lo được sổ đỏ.
Khi ấy, anh Vũ đang sử dụng 470m2 đất canh tác 5% nhưng lại ở trong quy hoạch của địa phương để làm nghĩa trang. Do muốn sử dụng diện tích đất trên hợp pháp nên anh Vũ đã nhờ Kiên xin cấp sổ đỏ. Tuy không có khả năng giúp nhưng Kiên vẫn nhận lời và thông báo muốn có được sổ đỏ phải mất 4 triệu đồng/m2. Sau khi hai bên ký thỏa thuận với nhau, anh Vũ đưa cho Kiên 600.000.000 đồng để lo bước đầu.
Nhận số tiền trên và muốn tạo lòng tin, Kiên đã nhờ hai người bạn mang máy móc đến nhà anh Vũ "diễn kịch" đo đất. Thấy Kiên đang tìm mọi cách giúp mình, trong tháng 1 và 4/2011, anh Vũ đưa tiếp 1 tỷ đồng. 3 lần nhận tiền vẫn chưa đủ, lòng tham nổi lên Kiên lại nghĩ ra kế khác để moi tiền anh Vũ.
Vì trước đây Kiên đã từng làm sổ đỏ cho gia đình và vẫn giữ tờ nộp lệ phí trước bạ nhà, đất của Chi cục Thuế Từ Liêm nên đã lấy những giấy tờ trên can lại, chỉnh sửa số liệu rồi thảo ra tờ thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất của Chi cục Thuế huyện Thanh Trì in thành 3 bản mang tên mẹ, em trai anh Vũ và một bản dành cho anh Vũ. Tuy nhiên cả 3 bản thông báo này đều chưa có chữ ký và chưa có dấu. Kiên đã lừa anh Vũ là làm hết thủ tục, chỉ cần đưa tiếp 971.500.000 đồng họ sẽ ký...
Ngày 16/6/2011, anh Vũ đưa cho Kiên số tiền trên, tổng cộng Kiên nhận được 2.571.500.000 đồng. Có tiền trong tay, Kiên tiêu xài ăn chơi và mua sắm. Về phía anh Vũ, sau một thời gian dài chờ đợi vẫn không thấy có sổ đỏ, gọi điện thoại thì chỉ nhận lời hứa suông… nghi ngờ Kiên lừa dối, tháng 5/2012 anh đã đến Công an quận Cầu Giấy trình báo. Tại cơ quan điều tra, Kiên đã phải thừa nhận hành vi lừa đảo của mình