Vụ việc xảy ra tại quận Bình Tân - TP HCM. Anh Nguyễn Hữu Dũng, một trong ba nạn nhân của căn nhà trên cho biết: khoảng tháng 3/2004, anh Dũng được Huỳnh Ngọc Phương (SN 1974) chuyển nhượng bằng giấy tay một phần căn nhà số F10/66/4/11K ở đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân diện tích 204m2 (12x17m) với giá 480 triệu đồng. Phần còn lại của căn nhà (4x17m), ông Phương để ở.
Khi hoàn tất thủ tục mua bán, Phương đề nghị anh Dũng cho thuê lại toàn bộ diện tích để mở xưởng sản xuất. Với căn nhà mới mua, anh Dũng được cấp giấy chứng nhận với diện tích sử dụng là 188,6 m2. Diện tích còn lại không được công nhận do nằm trong quy hoạch. Tuy nhiên, khi thấy Phương nợ tiền thuê nhà đã 5 tháng không trả, nên anh Dũng tìm Phương để lấy lại nhà cho thuê.
Anh Dũng không gặp được Phương, mà lại gặp anh Phạm Văn Chiến. Anh Chiến nói đã mua một phần căn nhà số F10/66/4/11K cũ (số mới là 131/6/1/12) của Phương với giá 250 triệu đồng vào tháng 10/2007. Phần còn lại của căn nhà, Phương chuyển nhượng cho vợ chồng anh Tân Hồng Hoàng Minh.
Nghi ngờ, anh Dũng tìm gặp vợ chồng anh Minh thì mới tá hỏa khi họ cũng chứng minh bằng bản photo giấy chủ quyền nhà do ông Huỳnh Văn Biết - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân ký ngày 20/12/2007. Với giấy tờ này thì số thửa, sơ đồ hiện trạng vị trí căn nhà của vợ chồng anh Minh trùng khớp với căn nhà mà anh Dũng đã mua của Phương.
Bức xúc, anh Dũng làm đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng. Kết quả xác minh của Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Bình Tân cho thấy, hiện trạng căn nhà anh Dũng và căn nhà số 131/6/1/10 Phương bán cho vợ chồng anh Minh, có vị trí trùng nhau…
Sau vụ việc này, người dân cần cảnh giác, thận trọng, tìm hiểu rõ nguồn gốc căn nhà, mảnh đất mà mình có ý định mua để tránh "sập bẫy" của các đối tượng lừa đảo