Theo số liệu mà báo chí cung cấp, ta có thể thấy, nhiều đợt hỗ trợ, tình nghĩa tuy mênh mông nhưng tiền của có hạn. Như trong đợt Tết Nhâm Thìn vừa rồi, đồng bào ở nhiều huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã nhận được gạo cứu trợ, theo đó, mỗi hộ nghèo thiếu đói được chính quyền hỗ trợ 13 kg gạo. Riêng huyện Đông Giang được hỗ trợ 50 tấn gạo cứu trợ Tết. Đấy là tin tôi đọc được trên báo. Đây nữa, cũng tin trên báo: Trong 2 năm 2010 và 2011, theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ, đã có 44.432 khẩu ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa được hỗ trợ với số tiền là 5 tỷ 555 triệu đồng. Số tiền này đã góp phần đáng kể vào việc xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Và đây, cũng thông tin từ báo chí: Cách đây mấy tháng, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố ông Trần Anh Tuấn, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) về các hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng (trước đó, đối tượng đã xuất cảnh ra nước ngoài).
Còn đây là thông tin trên Báo Công an nhân dân số ra ngày 16/3/2012: Công an Tp Cần Thơ vừa có lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Trung Hiếu, nguyên Trưởng phòng Khách hàng DN thuộc Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Cần Thơ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính lên tới trên… 70 tỉ đồng!
Đọc thông tin truy nã tội phạm được đăng tải trên các báo, ta thấy việc một đối tượng nào đó lừa đảo, chiếm đoạt tiền của của Nhà nước và nhân dân với số tiền… tỉ xảy ra như cơm bữa.
Có một câu danh ngôn nổi tiếng: "Gia tài có được là nhờ bàn tay phải khéo léo, bàn tay trái tiết kiệm". Đất nước ta còn nghèo, bàn tay phải của chúng ta cũng chưa thật khéo léo, vậy thì bàn tay trái càng phải nên siết chặt. Trước nhất là trừng trị thẳng cánh các tệ lãng phí, tham nhũng, chủ yếu là tham nhũng. Bởi đa phần sự lãng phí là từ bàn tay bọn tham nhũng mà ra