Vào khoảng 11h trưa ngày 26/8, người dân thôn Vân Dương 1 nghe tiếng kêu thất thanh của chị Phan Thanh Hồng (28 tuổi), con dâu bà Lê Thị Nguyện (71 tuổi). Mọi người vội chạy đến thì phát hiện bà Nguyện nằm thoi thóp trên vũng máu với nhiều vết chém trên đầu, tay, mặt. Mọi người nhanh chóng đưa bà Nguyện đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng, đồng thời báo cáo sự việc đến công an xã Hòa Liên…
Còn theo lời kể của chị Phan Thanh Hồng, trong lúc bà Nguyện đang làm thịt cá ngoài giếng để chuẩn bị bữa trưa thì bất ngờ Dũng chạy đến với một con dao trên tay. Chưa kịp hiểu con mình dùng dao để làm gì thì bà Nguyện đã bị Dũng chém nhiều nhát vào người khiến bà chị kịp la lên vài tiếng rồi gục tại chỗ.
Ngay khi chém gần 10 nhát dao vào người mẹ già, Dũng quay sang tìm người em dâu đang nấu cơm trong bếp để chém. Tuy nhiên, do kịp thời phát hiện nên chị Hồng đã nhanh chân bỏ chạy, đồng thời hô hoán mọi người để được giúp đỡ. Sau khi tìm em dâu không được, Dũng quay về nhà như không có chuyện gì cho đến khi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Riêng con dao gây án đến nay vẫn chưa tìm ra.
Người nhà của bà Nguyện cho biết, đến cuối giờ chiều nay 26/8, tình trạng sức khỏe của bà Nguyện vẫn còn rất nguy kịch, tổng cộng trên người bà có gần 10 vết dao chém, trong đó có 1 vết ở thái dương trái rất nặng gây mất nhiều máu. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực để cứu tính mạng của bà.
Tại Công an xã Hòa Liên, sau khi làm các thủ tục cần thiết, gia đình cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa anh Dũng đến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng…
Được biết, Dũng bị bệnh tâm thần từ nhỏ, gia đình đã mang đi chữa trị khắp nơi nhưng không khỏi. Vì điều kiện kinh tế khó khăn và cũng thương con nên bà Nguyện không đưa Dũng vào trại tâm thần mà để ở nhà cho tiện chăm sóc...