Sau hơn một tháng tích cực điều tra, đến ngày 9/1, sự thật về vụ cướp liều lĩnh đã được Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên làm sáng tỏ.
Trụ sở Công an phường Phúc Lợi sáng 23/11/2012, một thanh niên trẻ hớt hải tìm đến, sự hoảng hốt lo lắng hiện hữu trên gương mặt chai sạn. Người đàn ông khai tên là Huỳnh, lái xe của một hãng taxi trên địa bàn Hà Nội, tố cáo việc bị một đối tượng là nam thanh niên dùng dây thắt cổ, cướp tài sản…
Được sự động viên của Công an phường Phúc Lợi và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên, anh Huỳnh kể lại: Tối 23/11/2012 như thường lệ, anh Huỳnh đứng đón khách tại quận Long Biên (Hà Nội). Trong lúc đang chờ khách, anh nhận được điện đàm từ trung tâm thông báo đón người tại siêu thị Vincom...
Theo yêu cầu của khách hàng, anh Huỳnh chở họ đến đường đê vàng, lúc này đoạn đường đã thưa thớt người qua lại. Khi đến khu vực tổ 1, phường Phúc Lợi, vị khách đi xe lộ rõ là một tên cướp hung tợn và liều lĩnh. Đối tượng này yêu cầu anh Huỳnh điều khiển xe ôtô đi chậm lại rồi bất ngờ dùng dây thít chặt cổ anh Huỳnh. Huỳnh vùng vẫy chống trả quyết liệt nhưng không gỡ ra được, sau đó thì bị ngất lịm đi. Sau khi tỉnh lại, Huỳnh phát hiện bị mất tài sản gồm 2,3 triệu đồng, cùng một chiếc điện thoại di động.
Cùng với việc lấy lời khai của người bị hại, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên đã tiến hành rà soát toàn bộ hiện trường, từ địa điểm Huỳnh đón khách cho đến nơi xảy ra vụ cướp táo tợn trong đêm. Bên cạnh đó, họ cũng tập trung lấy lời khai của lái xe taxi Huỳnh về đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án. Theo lời khai của Huỳnh thì người thanh niên cao khoảng 1m60, mặc bộ quần áo tối màu.
Ngoài ra, Huỳnh không cung cấp thêm được đặc điểm nhận dạng nào khác. Một chi tiết khiến các điều tra viên đặc biệt lưu tâm là mặc dù Huỳnh khai bị thắt cổ nhưng dấu vết tác động của ngoại lực lên vùng cổ rất mờ nhạt. Với lực tác động như thế này thì không thể làm nạn nhân bị ngất đi… đây là nhận định được các trinh sát đưa ra. Cùng thời điểm này mũi trinh sát rà soát tại hiện trường đã được quần chúng cho biết, họ không phát hiện ra vụ cướp như lời khai của lái xe Huỳnh. Phải chăng đây là vụ cướp giả, Huỳnh tự dàn dựng vụ cướp này nhằm che giấu mục đích khác?
Các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên tập trung xác minh nhân thân và việc sử dụng thời gian của Huỳnh vào thời điểm vụ cướp xảy ra. Quá trình xác minh được biết: Huỳnh quê gốc tại Phú Thọ nhưng về Hà Nội sinh sống và tạm trú tại quận Long Biên từ nhiều năm nay. Vợ Huỳnh không có việc làm ổn định, trong khi cả hai còn một đứa con nhỏ nên đời sống kinh tế gặp rất nhiều khó khăn.
Theo thông tin các trinh sát nắm được thì Huỳnh hiện đang nợ một khoản tiền không nhỏ. Đây là động cơ khiến Huỳnh dựng lên vụ cướp tài sản trên. Sau hơn một tháng kiên trì xác minh, kết hợp với việc vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 8/1, Đội CSĐT Công an quận Long Biên đã triệu tập Huỳnh lên trụ sở đấu tranh. Từ đây, sự thật về vụ cướp đã được làm sáng tỏ:
Theo lời khai của Huỳnh túng tiền tiêu xài là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của đối tượng này. Hàng ngày, ngoài việc trả tiền thuê xe, Huỳnh còn phải trả khoản tiền vay trước đó, trung bình mỗi ngày khoảng 500 nghìn đồng. Những tháng cuối năm, việc làm ăn không được thuận lợi nên Huỳnh rơi vào cảnh túng quẫn, bí bách. "Đói ăn vụng, túng làm liều", Huỳnh nghĩ đến việc dàn dựng vụ cướp trên nhằm lấy cớ trì hoãn các khoản vay trên. Nhưng dù tinh vi đến mấy, màn kịch của Huỳnh cũng bị phát hiện