Ngày 8/5, ở hẻm 90, ngách 35 ngõ 310 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng. Nạn nhân là bà Đặng Thị Chung, 50 tuổi. Thủ phạm là đứa cháu ruột của bà Chung, Đặng Tuấn Dũng.
Lúc đó, bà Chung đang ngồi sơn cổng thì Dũng từ đâu chạy về, tay lăm lăm con dao chọc tiết lợn. Thấy bà Chung, Dũng xộc vào đâm nhiều nhát khiến bà Chung chết tại chỗ. Gây án xong, Dũng quay về nhà (cách nhà bà Chung khoảng 50m) vứt dao rồi lên xe máy cô bạn gái đang đợi sẵn phóng đi.
Khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan Công an thu được một cuốn sổ dạng nhật ký, trong đó có một trang ghi đậm dòng chữ "Kế hoạch báo thù". Nội dung kế hoạch mất nhân tính ấy là tên Dũng sẽ... giết từng người trong gia đình. Đầu tiên sẽ là 2 người cô ruột, rồi đến ông chú ruột, cuối cùng là chị gái và anh rể của Dũng. Người duy nhất không có tên trong "kế hoạch báo thù" của tên Dũng là mẹ đẻ của hắn.
Ngày 10/5, chúng tôi có mặt ở nơi vừa xảy ra sự việc đau lòng trên, lúc đó, đám tang bà Đặng Thị Chung vừa đưa xong, mọi người đang lúi húi dọn dẹp, sắp xếp lại các đồ vật trong nhà. Ở một ngôi nhà gần đó, mẹ của Dũng cũng đang dọn dẹp.
Theo mẹ của Dũng thì, lúc Dũng học lớp 4, tự dưng có biểu hiện khác thường như hay chơi ở chỗ tối, chỗ kín, ngại tiếp xúc với người lạ và rất dễ bị kích động, hung hăng. Dần dà, bệnh của Dũng nặng thêm nên gia đình đã đưa Dũng đến bệnh viện tâm thần điều trị. Mỗi đợt điều trị khoảng mấy tháng, Dũng lại về nhà. Nhưng càng ngày cậu ta càng hung hãn hơn, Dũng sẵn sàng ra tay với tất cả những ai làm Dũng khó chịu. Đối với Dũng, bất kể ai dù là mẹ đẻ hay chú ruột, cô ruột đều bị hành hung, chửi bới. Thậm chí, Dũng đuổi mẹ đẻ mình đi, không cho sống ở nhà nữa rồi đưa một cô gái về nhà sống cùng.
Các điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, theo bệnh án điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội thì Dũng từng vào đây điều trị nhiều lần với tình trạng tâm thần chậm phát triển dạng vừa.
Đối với trường hợp của Đặng Tuấn Dũng lẽ ra gia đình nên kiên quyết đề nghị làm hồ sơ đưa đi giáo dục cải tạo hoặc đi chữa bệnh có lẽ đã không xảy ra sự việc đau lòng trên. Luật gia Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, nếu Dũng đã vạch ra được kế hoạch giết người cụ thể như vậy chứng tỏ anh ta vẫn kiểm soát được hành vi của mình