Phạm Văn Trịnh (61 tuổi, HKTT tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), kẻ có lệnh truy nã của Công an tỉnh Hà Sơn Bình cũ (nay là Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội) về hành vi giết người.
21 năm mai danh ẩn tích, trốn truy nã dưới tên giả là Nguyễn Văn Thành, Trịnh những tưởng đã có thể yên phận, chẳng ngờ... Chiều 9/9, sau khi bắt giữ, đối tượng này đã được Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an Hà Nội bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.
Phạm Văn Trịnh là con thứ 2 trong một gia đình thuần nông tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Dưới Trịnh còn có 12 người em cùng cha, khác mẹ… Học hết lớp 6 trường làng, Trịnh bỏ học và sau đó ở nhà làm ruộng. Năm 1976, vì nát rượu, Trịnh bị tập trung cải tạo bắt buộc tại tỉnh Lào Cai. Sau 3 năm, Trịnh ra trại rồi lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. Trịnh say xỉn và gây rối trật tự công cộng tại địa phương. Vì thế, năm 1983, đối tượng này bị đưa vào cơ sở giáo dục tại Nghệ An và trở về địa phương vào năm 1986.
Sau khi ra trại, Trịnh và người vợ đầu tiên là Nguyễn Thị Chim dắt díu nhau ra tòa, nguyên nhân là do Trịnh nghi ngờ vợ quan hệ tình cảm với anh Trần Văn Quỹ (trú tại xóm Đồi 2, Đông Phương Yên). Khi đó, Trịnh đã có hai con với người vợ đầu tiên. Thời gian sau đó, Trịnh lấy một người vợ cũng ở cùng xóm…
Bi kịch của cuộc đời Trịnh xảy ra vào một ngày tháng 9/1991. Đã 21 năm trôi qua nhưng ký ức kinh hoàng ấy vẫn luôn ám ảnh tâm trí Trịnh. Khoảng 22h5' ngày 17/9/1991, Trịnh cùng em trai đến quán rượu thịt chó ăn nhậu. Cùng uống rượu với Trịnh lúc đó còn có anh Quỹ, nạn nhân của vụ án.
Sẵn men rượu, nhìn thấy anh Quỹ thì máu ghen trong người Trịnh lại nổi lên. Trịnh nói với anh Quỹ: "Ngày trước, chú làm dân quân ở xã, đuổi bắn tôi suýt chết, sau đó ở nhà ngoại tình với vợ tôi". Giữa hai bên vì thế đã xảy ra xô xát, Trịnh dùng dao đâm vào ngực của anh Quỹ. Anh Quỹ ôm ngực bỏ chạy, Trịnh vẫn không buông tha, đuổi theo rồi dùng dao đâm tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân Quỹ dẫn đến tử vong.
Ngay khi vụ án xảy ra, Thượng tá Dương Công Thuần, Phó trưởng Phòng PC52 Công an Hà Nội, khi đó đang là cán bộ Công an tỉnh Hà Sơn Bình đã tham gia truy lùng Trịnh. Sau khi chuyển về Phòng PC 52 Công an Hà Nội, Thượng tá Thuần vẫn âm thầm nắm bắt thông tin về đối tượng này và nhiều lần cử các tổ công tác vào các tỉnh phía Nam xác minh truy bắt nhưng Trịnh nhưng tung tích của đối tượng này vẫn bặt vô âm tín.
Về phần của Trịnh, sau khi trốn truy nã, đối tượng này còn tung tin đã bị chết đuối ở Sơn La hòng thay đổi tung tích. Song bằng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực truy bắt tội phạm, các trinh sát Phòng PC52 Công an TP Hà Nội vẫn tin Trịnh còn sống.
Khoảng tháng 8/2012, bố đẻ của Trịnh bị ốm nặng, ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. "Nghĩa tử nghĩa tận, Trịnh chắc chắn sẽ về nhà gặp bố đẻ lần cuối" - suy nghĩ là vậy, lãnh đạo Phòng PC52 Công an Hà Nội đã chỉ đạo tổ công tác gồm Thiếu tá Trần Nhật Tân, Đội phó; Trung tá Nguyễn Thanh Phúc, cán bộ Phòng PC52 bí mật nắm bắt thông tin về đối tượng này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC52 có thông tin Trịnh đã về Chương Mỹ, nhưng khi họ có mặt tại địa phương thì đối tượng đã bỏ đi. Thì ra, vì sợ bị lực lượng Công an phát hiện nên sau khi bố mất 3 ngày, Trịnh mới lén lút về nhà nhưng anh ta không dám ra mộ thắp hương cho bố…
Quá trình lăn lộn ở địa bàn, thu thập tài liệu phá án, Thượng tá Tuấn và các cộng sự có một nguồn tin rất quan trọng: Đối tượng Trịnh đang lẩn trốn tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, Phòng PC52 Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Long Thành xác minh và thẩm định nguồn tin.
Ngày 7/9, tổ công tác gồm Thiếu tá Nhật Tân và Trung tá Phúc dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Tuấn đã bay vào Nam. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an huyện Long Thành, đối tượng Trịnh đã bị bắt giữ. Lúc đầu, Trịnh một mực khai rằng hắn là Nguyễn Văn Thành… Đối tượng này chỉ thừa nhận là Trịnh khi các trinh sát đưa ra các chứng cứ không thể chối cãi, chứng minh Thành chính là Trịnh, kẻ đang có lệnh truy nã về hành vi giết người.
Theo lời khai của Trịnh thì sau khi bỏ trốn, Trịnh khống chế một người dân ở trong thôn, ép đưa ra Hà Nội rồi bắt tàu vào Đà Nẵng. Ban đầu, Trịnh xin vào làm việc tại một lò sản xuất gạch. Khi người chủ lò gạch hỏi về giấy tờ, Trịnh nói dối rằng anh ta bị mất. Chín năm sinh sống ở Đà Nẵng, Trịnh đã kịp lấy vợ ba và có với người này thêm một người con. Để che giấu tung tích, Trịnh đổi tên là Nguyễn Văn Thành. Thời gian sau đó, Trịnh cùng gia đình chuyển vào ấp 6, xã Phước Bình, huyện Long Thành sinh sống.
Chín năm lẩn trốn ở Đà Nẵng, 12 năm thay tên đổi họ sinh sống ở Long Thành, Trịnh những tưởng có thể thoát được lệnh truy nã. Nhưng với trách nhiệm của cán bộ Đội 2, Phòng PC52 và sự phối hợp nhiệt tình của Công an huyện Long Thành, kẻ thủ ác đã bị bắt giữ sau 21 năm trốn chạy