Nước mắt và sự hối hận của người mẹ cũng không giúp con mình thoát tội. Là một chủ nợ, Đặng Thuý Dung (56 tuổi), trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ lại có kiểu đòi nợ "khác người" và chính chị ta đã tự đẩy con mình vào vòng lao lý.
Ngày 4/9, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Hồ Hải Nam (34 tuổi), trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ và Lê Anh Dũng (23 tuổi), trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ về hành vi cướp tài sản.
Gặp Dũng tại nhà tạm giữ của Công an quận, cậu ta hỏi tôi: "Tội của em có bị xử phạt nặng không" rồi cúi xuống rơm rớm nước mắt. "Em hối hận lắm, giá như lúc mẹ nhờ, em khuyên mẹ không nên đòi nợ như thế thì đâu đến nỗi. Em đang trong giai đoạn chờ đi xuất khẩu lao động nhưng giờ tan tành hết rồi".
Được biết, từ năm 2010 đến nay, chị Dung cho chị N.T.M. vay với số tiền là 85 triệu đồng và chị H.T.K.C. (em chồng chị M.) vay 45 triệu đồng để làm ăn. Tuy nhiên, M. và C. đã không giữ đúng hẹn như theo giấy vay nợ đã ghi. Bực tức vì đòi tiền mãi không được, ngày 30/8, chị Dung đã nhờ cậu con trai cả của mình là Dũng và nhờ cháu là Nam xuống Hà Nội đòi tiền.
15h cùng ngày, Dũng và Nam đi xe máy đến nhà thuê của chị M. tại số nhà 48, ngõ 345, Khương Trung, Khương Đình (Thanh Xuân). Khi gặp M., Nam đã nhảy vào tát M. và ép M. viết giấy gán nợ xe máy Lead với số tiền là 25 triệu đồng. Đồng thời Nam yêu cầu M. gọi chị C. đến. Vừa nhìn thấy chị C., Dũng xông ra tát vào mặt rồi ép chị C. viết giấy gán nợ xe Wave với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Dũng đi xe Lead về quê.
Ngày 31/8, hai chị M. và .C đã đến Công an phường Khương Đình trình báo. Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân đã hoàn chỉnh hồ sơ, ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng trên.
Theo cơ quan điều tra, đã xảy ra rất nhiều vụ chủ nợ đi đòi tiền con nợ dẫn đến vi phạm pháp luật. Dù thế nào, khi không thấy con nợ trả tiền và đòi không được nên đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Đối với cá nhân vay nợ cần phải thực hiện theo đúng cam kết, không thể cố tình dây dưa, chây ỳ, đẩy người cho vay vào thế khó, gây bức xúc và phạm tội