Theo cơ quan CSĐT, từ cuối 2010, với cái "mác" kể trên, Vũ nói đang cần một số vốn để giúp "khách ruột" đáo hạn; nếu cho vay Vũ sẽ trả lãi suất cao từ 2% đến 7%. Do biết Vũ là "người" của ngân hàng nên nhiều người (từng là khách hàng của ngân hàng nơi Vũ công tác) chẳng mấy nghi ngờ.
Chị K. (ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều), người từng bị Vũ lừa, chiếm đoạt trên 1,5 tỷ đồng kể: "Cuối năm 2010, Vũ đến hỏi vay tiền. Nhớ lại mấy lần trước, Vũ cũng vay mượn rồi trả lãi, gốc nghiêm túc nên tôi chẳng lo nghĩ gì. Lần đầu cho Vũ vay 550 triệu với lãi suất 7%. Chưa được tháng sau, tôi cho Vũ vay thêm 1 tỷ đồng. Ai dè, Vũ đã không giữ lời. Đem tiền phục vụ cho chuyện ăn chơi của bản thân".
Đâu phải chỉ "chiêu" cần tiền đáo hạn ngân hàng cho người quen, Vũ còn nói đang cần tiền gấp để mua đất. Nạn nhân M. (ngụ phường An Hội, quận Ninh Kiều) kể, đầu tháng 2/2011, nói cần tiền mua đất nên Vũ hỏi anh vay với lãi suất 2% trong vòng 3 tháng sau sẽ trả lãi, hoàn vốn. Chẳng ngờ, nhận 1,6 tỷ đồng của anh rồi, Vũ "nướng" vào chuyện ăn nhậu, vũ trường…