Ngày 6/12, trao đổi với phóng viên Báo CAND, Công an quận Hoàng Mai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nghiêm về hành vi trên.
Hơn một tuần đã trôi qua nhưng anh Nguyễn Phú Vinh (trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai), bị hại trong vụ cưỡng đoạt tài sản vẫn bị ám ảnh, một tiếng chuông điện thoại cũng khiến anh giật mình hoảng hốt…
Anh Vinh nhớ lại: Đầu năm 2010, anh Vinh vốn là chuyên gia thiết kế trong lĩnh vực nội thất ký hợp đồng sơn công trình xây dựng, trị giá 143 triệu đồng với Nghiêm. Sau thời gian thi công, hợp đồng đã được quyết toán nghiệm thu, anh Vinh đã thanh toán đủ 143 triệu đồng cho Nghiêm. Mọi chuyện tưởng dừng lại ở đó, nào ngờ…
Khoảng cuối tháng 11/2010, anh Vinh bất ngờ nhận được điện thoại của Nghiêm cho biết, Vinh đã tính toán sai khối lượng thi công, vì thế Vinh phải trả thêm cho Nghiêm 20 triệu đồng, ngoài thỏa thuận đã giao kết trong hợp đồng. Sau khi được thông báo, anh Vinh không đồng ý với yêu cầu của Nghiêm. Đến ngày 22/11, anh Vinh nhận được điện thoại của Nghiêm đe dọa nếu không trả đủ 20 triệu đồng trên thì sẽ không được sống yên ổn làm ăn ở Hà Nội.
Theo lời khai của anh Vinh thì Nghiêm còn cho một nhóm đối tượng đến nhà, đe dọa khiến anh Vinh sợ hãi, không dám về… Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh Vinh quyết định đến Công an quận Hoàng Mai trình báo. Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc bắt Nghiêm tại một quán cà phê ở số 33, đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, khi hắn đang nhận chiếc xe Piagio, BKS 29 Z2-3274 của người bị hại.
Theo lời khai của Nghiêm thì do túng tiền tiêu xài, Nghiêm nảy ý định cưỡng đoạt tài sản của Vinh. Để khống chế "đối tác", Nghiêm đã sử dụng giấy chốt nợ (trước đó, anh Vinh đã viết cho Nghiêm một giấy chốt nợ 78 triệu đồng. Khoản tiền này đã được Vinh thanh toán đầy đủ cho Nghiêm) làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Nghiêm đã nhờ bạn gái là Hoàng Thị Loan, làm giả giấy chốt nợ bằng cách cho Loan viết vào dưới tờ giấy chốt nợ với nội dung: "Giấy biên nhận anh Vinh nhận nợ Nghiêm 78 triệu đồng và Loan với tư cách là người làm chứng". Sau đó, Nghiêm dùng tờ giấy đó ép anh Vinh phải trả 20 triệu đồng, nếu không phải trả cả 78 triệu đồng, theo giấy biên nhận trên.
Nhờ sự mưu trí, sáng tạo của lực lượng Công an, vụ án đã được ngăn chặn kịp thời. Song từ vụ cưỡng đoạt tài sản trên cũng rút ra những bài học cảnh giác, trong việc ký kết hợp đồng làm ăn. Nếu sau khi trả đủ tiền, anh Vinh hủy giấy chốt công nợ, làm theo đúng các quy định của hợp đồng kinh tế thì sẽ không có sự việc trên xảy ra