Trưa 28/4, trong lúc Lâm Văn Ngoãn (22 tuổi, quê quán huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) điều khiển xe gắn máy BKS 59L1-04827 lưu thông trên đường Phạm Thế Hiển thuộc địa phận phường 2, quận 8 (TP Hồ Chí Minh) thì bị các trinh sát Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3, PC 45, Công an TP Hồ Chí Minh) áp sát yêu cầu đến cơ quan điều tra làm việc.
Qua đấu tranh, đến 14h cùng ngày, Lâm Văn Ngoãn thừa nhận đã cùng Trần Như Ý (20 tuổi, ngụ ấp Tân Thanh A, xã Long Tân, huyện Ngã Năm, Sóc Trăng) thực hiện vụ cướp tài sản ở quận Gò Vấp, sau đó đòi nạn nhân chuộc lại tài sản. Trần Như Ý chính là đối tượng đang bị Công an quận 3 (TP Hồ Chí Minh) truy nã về hành vi đã cùng với Nguyễn Kơ Loong (24 tuổi, quê Đồng Nai; đã bị Công an quận 3 bắt giữ) thực hiện vụ cướp và đòi tiền chuộc khác.
Tại cơ quan Công an, Lâm Văn Ngoãn khai nhận: Năm 2005, Ngoãn từ Cà Mau lên TP Hồ Chí Minh để làm thuê kiếm sống, sau đó lấy vợ và thuê nhà ở quận 8 để tá túc. Khoảng cuối năm 2010, Ngoãn cùng vợ đi xem ca nhạc tại một hội chợ tổ chức ở quận 4 thì gặp và làm quen với Ý. Gần Tết Nguyên đán Tân Mão, do thiếu tiền tiêu xài nên Ý điện thoại rủ Ngoãn đi cướp. Ngoãn cũng đang khó khăn về tiền bạc nên đồng ý làm liều.
Sau khi bàn bạc, khoảng 21h ngày 28/1/2011, Ngoãn điều khiển xe Mio (của Ý) chở Ý rảo qua nhiều tuyến đường để tìm con mồi. Đến khoảng 0h ngày 29/1, khi chạy xe trên đường Quang Trung thuộc phường 10 (Gò Vấp) thì cả hai thấy một phụ nữ vừa bước xuống taxi đi bộ một mình, tay ôm giỏ xách. Thấy điều kiện thuận lợi, Ý bước xuống xe dùng dao mang theo khống chế cô gái cướp túi xách rồi cùng Ngoãn tẩu thoát.
Sau đó chúng lục túi xách thấy có 5 triệu đồng tiền mặt, 1 laptop, 1 ĐTDĐ hiệu Samsung cùng một số giấy tờ tùy thân nên cả hai chạy đến một quán cà phê nằm trên đường Lê Văn Lương (quận 7) để bàn bạc chuyện bán tài sản vừa cướp. Do đoán được thế nào nạn nhân cũng sẽ điện thoại vào máy di động bị cướp nên hai tên này ngồi uống nước chờ đợi.
Đúng như phán đoán của chúng, không bao lâu sau chị Thục (là người nhà của nạn nhân - chị Bảo Ngọc, 34 tuổi, ngụ phường 10, quận Gò Vấp) điện thoại vào máy di động của nạn nhân, ngay lập tức Ý ra giá tiền chuộc lại tài sản (gồm 1 máy laptop và giấy tờ) là 10 triệu đồng và được nạn nhân đồng ý. Khoảng 6h chiều 29/1, sau khi thay đổi nhiều địa điểm, cuối cùng Ý và Ngoãn đã gặp nạn nhân trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1 để lấy 10 triệu đồng và trả lại tài sản cướp được.
Sau khi lấy lại tài sản, chị Ngọc đã trình báo với cơ quan Công an và qua truy xét, Đội 3, PC 45 đã bắt giữ được Ngoãn như đã nêu trên. Riêng Ý đến nay vẫn chưa bắt được