Con đường dẫn lên những triền đồi ở Samten Hills Dalat (thôn Kambute, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) mở ra trước mắt lữ khách một không gian khoáng đạt. Núi non nối tiếp núi non, những thảm cỏ xanh trải dài trong nắng, phía xa là những tầng mây trắng lững lờ đón buổi bình minh. Gió cao nguyên thổi nhẹ, mang theo cái se lạnh rất riêng của vùng đất Đơn Dương khi vừa chớm thu.
Ở nơi ấy, dường như mọi thứ đều chậm lại. Chậm đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng bước chân trên lối đi, nghe tiếng gió lướt qua hàng cây và nghe cả những câu chuyện đời thường của người thân bên cạnh. Giữa không gian tâm linh thanh tịnh, bước chân con người cũng tự nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đặt chân đến Samten Hills Dalat, điều dễ nhận ra không phải là sự náo nhiệt thường thấy ở một khu du lịch, mà là cảm giác khoan thai lan ra từ cảnh sắc. Núi đồi mở rộng dưới bầu trời cao, những mảng xanh trải dài trong gió, mây trời khi gần, khi xa. Giữa không gian ấy, con người dường như cũng tự nhiên bước chậm lại.
Không còn những cuộc hẹn nối tiếp nhau. Không còn tiếng điện thoại liên tục báo tin nhắn. Những lo toan của công việc, những bộn bề của cuộc sống thường nhật có thể tạm đặt xuống, để mỗi người dành cho mình một khoảng lặng hiếm hoi.
Đó có thể là một buổi sáng thong thả cùng người thân ở Samten Hills Dalat. Là khoảnh khắc cả gia đình ngồi bên nhau, kể những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhưng đã lâu rồi chưa có dịp sẻ chia. Là một tách trà, một bữa cơm chay thanh lành, hay đơn giản chỉ là ngồi yên, nhìn mây trôi, nghe gió thổi qua những triền núi trong tiếng nhạc thiền thanh tịnh.
Ở Samten Hills Dalat, sự an nhiên đôi khi không đến từ những điều lớn lao. Nó hiện diện trong những khoảnh khắc rất đỗi bình thường. Đó là một làn gió cao nguyên lướt qua vai áo, tiếng bước chân giữa không gian tĩnh lặng, ánh nắng dịu dàng trên những triền đồi và những nụ cười thân thuộc của người bên cạnh.
Có lẽ vì thế, một kỳ nghỉ ở “Miền Trở Về” Samten Hills Dalat không chỉ là chuyến đi để ngắm cảnh. Đó còn là dịp để con người trở về gần hơn với gia đình, với bạn bè và, sau cùng, với chính mình.
Khi chiều dần buông xuống, những sắc màu của cao nguyên chậm rãi chuyển mình. Màn đêm phủ lên núi đồi một vẻ tĩnh tại khác hẳn ban ngày. Trong khoảng không ấy, “trái tim” của Samten Hills Dalat bừng sáng, nổi bật giữa không gian rộng lớn, tạo nên một khoảnh khắc vừa kỳ ảo, vừa bình yên.
Đứng giữa đêm cao nguyên, có thể bất chợt nhận ra rằng những điều mình tìm kiếm sau bao ngày dài mệt mỏi đôi khi chẳng ở đâu xa. Đó là một bầu trời đầy gió, một khoảng không đủ rộng để tâm trí được thảnh thơi, một người thân bên cạnh, một câu chuyện chưa kể hết. Và một đêm thật chậm, khi chẳng cần phải vội vàng đi đâu nữa...
Nghỉ lễ 2/9, chọn Samten Hills Dalat để tạm gác lại những nhọc nhằn, thưởng thức những bữa ăn thanh lành, hòa mình vào sắc xanh của núi đồi và, quan trọng hơn cả, có thêm những giờ phút thật sự thuộc về gia đình, bạn bè và những người mình yêu quý giữa không gian tâm linh của những công trình kiến trúc Phật giáo Kim cương thừa.