“Kình ngư” bị kết án tù vì uống rượu lái xe

Ngày 19/12 vừa qua, Tòa án quận Building, thành phố Baltimore (tiểu bang Maryland, Mỹ) đã ra phán quyết, tuyên phạt vận động viên bơi lội Michael Phelps, 29 tuổi, mức án 1 năm tù treo, cùng thời gian thử thách là 18 tháng sau khi mãn hạn.

Theo cáo trạng của Cơ quan Công tố quận Building, vào sáng ngày 30/9/2014 Phelps đã bị camera của Cảnh sát giao thông Baltimore bắt quả tang, khi đang lái chiếc xe màu trắng hiệu Land Rover chạy quá tốc độ cho phép gần 2 lần, cố ý lấn đường để vượt qua một phương tiện khác trong đoạn đường có biển báo cấm vượt. Cụ thể trong tuyến hầm đường bộ Fort McHenry thuộc quận Building, nơi tốc độ tối đa cho phép là 70km/giờ, trong khi bị cáo lại điều khiển xe với tốc độ 135km/giờ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu sau đó của Phelps, cho thấy chứa tới 140mg/100ml máu, vượt gấp đôi nồng độ cho phép là 80mg/100ml máu. Kết quả, Phelps bị tịch thu bằng lái thời hạn 3 tháng, trong khi chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc lập hồ sơ truy tố.

"Kình ngư huyền thoại" M. Phelps tiếp xúc với giới truyền thông bên ngoài trụ sở tòa án.
"Kình ngư huyền thoại" M. Phelps tiếp xúc với giới truyền thông bên ngoài trụ sở tòa án.

Thẩm phán Nathan Braverman ngồi ghế chủ tọa phiên tòa giải thích rằng, do bị cáo đã thành khẩn nhận tội, nên chỉ áp dụng mức án treo. Mặt khác trước khi tòa mở phiên xử,  Phelps đã tự nguyện ghi danh theo học khóa đặc biệt điều trị chứng nghiện ngập, là tình tiết giúp giảm nhẹ mức án phạt. Chánh án N. Braverman cũng giải thích thêm, trong thời gian thụ án và thử thách Phelps tuy không được phép sử dụng đồ uống chứa cồn, nhưng vẫn có thể tham gia thi đấu... ở nước ngoài.

Thế nhưng theo quy định của Liên đoàn Bơi lội Hoa Kỳ, bất cứ vận động viên nào có hành vi vi phạm trật tự công cộng sẽ bị tước quyền thi đấu trong thời gian 6 tháng. Như vậy Phelps sẽ bị xóa tên khỏi danh sách đội tuyển Mỹ tham dự giải Vô địch Bơi lội Thế giới (FINA), diễn ra tại thành phố Kazan, Liên bang Nga vào mùa hè năm 2015.  Tuy nhiên Phelps vẫn còn nhiều thời gian luyện tập và chuẩn bị tham gia kỳ Olympic mùa hè lần thứ 31, được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil từ ngày 5 đến 21/8/2016.

Sau khi rời tòa, Phelps đã có buổi gặp gỡ báo giới, bày tỏ sự hối hận vì đã vi phạm pháp luật và hứa sẽ nghiêm khắc hơn với bản thân mình để đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ.

Tên tuổi của M. Phelps được lưu danh vào Sách Kỷ lục Guinness như là "Vận động viên bơi lội giành được nhiều huy chương Olympic nhất của mọi thời", với tổng số 22 huy chương trong đó có 18 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Đặc biệt trong Olympic Mùa hè tổ chức tại Bắc Kinh năm 2008, Phelps đã đoạt 8 Huy chương Vàng dành cho các giải bơi lội cá nhân, được công chúng tôn vinh là "Kình ngư huyền thoại".

Quang Long (tổng hợp)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chỉ với chiếc điện thoại lọt lòng bàn tay và vài thao tác gõ phím, ChatGPT có thể cung cấp cho bạn cả kho tàng kiến thức. Nhưng tại Cuba, tri thức được gìn giữ bằng một nghề truyền thống đã tồn tại gần 2 thế kỷ. Ở đây, trong những xưởng cuốn cigar thủ công, La Lectora - những người phụ nữ làm nghề "đọc sách" - vẫn hàng ngày đọc to tiểu thuyết, thơ ca và sách báo cho những người thợ cuốn cigar thủ công, đồng thời trả lời 1001 câu hỏi vì sao của họ.