Sự kiện diễn ra trong lễ hội Dahi Handi, truyền thống Hindu kỷ niệm ngày sinh thần Krishna. Trong lễ hội, các đội thi xếp chồng cơ thể để chạm hoặc đập vỡ chiếc bình đất sét đựng sữa chua, bơ treo lơ lửng trên cao. Để tạo nên cấu trúc khổng lồ này, hàng chục thành viên đã kết nối thành từng vòng chặt chẽ, nâng đỡ nhau từng tầng. Chỉ người leo lên đỉnh thứ 10 được trang bị mũ bảo hiểm và dây an toàn. Sau vài giây đứng vững, đỉnh tháp được cần cẩu hỗ trợ đưa xuống an toàn trước khi toàn bộ kim tự tháp sụp đổ trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả.
Đại diện sự kiện nhấn mạnh: “Thành công này không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất, sự cân bằng và kỷ luật mà còn tôn vinh truyền thống Govinda lâu đời của Maharashtra, đưa Dahi Handi vươn tầm quốc tế”.
Người trẻ cần ít nhất 20 – 25 năm thu nhập để mua nhà