Khu vui chơi nói không với sóng di động

Chính quyền thị trấn nghỉ mát Balestrate trên đảo Sicily ở Italy vừa ra thông cáo, chính thức xúc tiến xây dựng khu công viên vui chơi giải trí dành cho trẻ em không có sóng điện thoại di động, trở thành địa điểm đầu tiên trên thế giới thuộc dạng này áp dụng "chiêu thức" độc đáo.

Cụ thể, như nguyên văn lời ông Leoluca Orlando, đương kim Thị trưởng thành phố Palermo, thủ phủ đảo Sicily phụ trách cả địa bàn thị trấn Balestrate về mặt hành chính, thì quy định mới nhằm đáp ứng đề nghị của giới phụ huynh địa phương, muốn con trẻ tập trung thời gian ở khu công viên vào mục đích giải trí thực thụ, chứ không sao nhãng vận động mà "dán mắt" vào mạng xã hội, hay những tiện ích khác thường được cài đặt sẵn trong điện thoại di động thông minh. 

Theo dự trù, quần thể công viên vui chơi giải trí ven biển có tổng kinh phí xây cất là 2 triệu euro. Tính đến thời điểm hiện tại, những người quan tâm tới trẻ em tại Balestrate đã quyên góp được số tiền là 80.000 euro, phần còn lại sẽ do ngân sách thị trấn Balestrate trang trải.

K.Dung (theo ANSA)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.