Thật ra, không cần danh hiệu lẫn không cần thách đố, thì mấy chị vẫn sở hữu được quyền năng riêng mà tạo hóa đã ưu ái ban cho mấy chị.
Thế mà, mấy chị lại lên một cơn ham hố, đăng ký ghi danh, ngồi máy bay đường dài, phấn son tràn mặt, nước hoa đẫm người, hành lý chất đống… để sang Mỹ thi hoa hậu.
Giờ, mấy chị bị lừa, đám đông hả hê.
Vừa mất tiền, vừa ê chề, mấy chị thấy có đáng không?
Ở nước mình, mấy chị là người thành đạt. Có chị là doanh nhân, có chị là giám đốc, có chị là nghệ sỹ, có chị là triệu phú. Còn nếu không là doanh nhân, là giám đốc, là nghệ sĩ, là triệu phú… thì chắc chắn chị phải sắm được một ông chồng rất giàu. Nội chuyện sắm được chồng giàu đã là thành công rồi. Tuy nhiên, với mấy chị như vậy vẫn là chưa đủ.
Mấy chị chơi chán ở cuộc thi hoa hậu dành cho phụ nữ tuổi trung niên, mấy chị lại nháo nhào sang Mỹ để cái gã mặt dày miệng móm ấy lừa.
Mà sao mấy chị lại có thể tin vào cái gã suốt ngày nhắn tin ỡm ờ với mấy chị, kiểu “Có muốn tài trợ không? Tài trợ sẽ được giải này, danh hiệu kia”.
Gì mà kỳ vậy ta. Mấy chị phải ý thức được rằng, gã mặt dày miệng móm ấy được các chị hạ cố tham dự cuộc thi so đọ nhan sắc vớ va vớ vẩn đã là vinh hạnh cho gã lắm rồi chứ. Đằng này, mấy chị lại bỏ cả hàng chục nghìn USD để lấy cái thứ danh hiệu mà khuôn khổ sự vinh danh chỉ được gói gọn trong… mấy tờ báo mạng nhảm nhí.
Mấy chị mặc đồ sexy, mấy chị diện bikini… Mấy chị ưỡn ưỡn ẹo ẹo, nằm nằm ngửa ngửa, đứng đứng nghiêng nghiêng… để chụp ảnh tạo dáng, y như mấy cô nàng trẻ măng mang danh hot girl làm nhằm quảng bá cơ thể của các cô vậy. Mấy chị làm vậy, mấy chị có vui hơn không?
Không nhẽ, dáng hình mấy chị đẹp vậy, trong ngọc trắng ngà vậy… mấy chị chỉ nên để chồng mấy chị được độc quyền thụ hưởng chứ. Đằng này, mấy chị lại sỗ sàng quẳng vào mặt cho thiên hạ được dịp trầm trồ. Các cháu mình ở nhà, thấy mẹ vậy chắc không dễ chịu gì lắm đâu, mấy chị nhỉ?
Mà mấy chị lấy cái danh hiệu Hoa hậu Phu nhân hay Hoa hậu dành cho người đứng tuổi để làm gì. Bởi bản thân của mỗi cuộc thi nhan sắc, đều là để nâng giá trị của người đẹp lên một tầm mới. Từ đó, họ thuận tiện hơn trong việc định giá chính mình trong việc giao dịch nhằm hướng đến mục đích cá nhân của nhan sắc.
Còn mấy chị, mấy chị đều đã có gia đình rồi. Không nhẽ, mấy chị cũng thích trò bán bán mua mua này?
Có chị đang là nghệ sĩ hài nổi tiếng ở trong nước. Đùng cái, sang Mỹ lấy chồng. Rồi đùng cái, chụp ảnh sexy gửi đầy các trang mạng. Rồi cũng đùng cái, đoạt danh hiệu Á hậu.
Nhảm ghê không? Nhan sắc của chị ra sao thì thời chị ở Việt
Chị là Á hậu, có ai khen chị câu nào tử tế đâu. Họ toàn vùi dập chị. Họ nói đại ý, quạ có giải thưởng thì cũng đâu thành công; gà gô có danh hiệu thì cũng đâu thành phượng hoàng. Rồi họ suy luận rằng, chị bỏ tiền mua danh.
Khi mà họ đang nghi ngờ thì có ai đó lại giúp họ xác tín nghi ngờ này một cách rất thuyết phục. Vậy là danh hiệu chưa làm chị vui, thì tin đồn đã khiến chị ưu sầu. Thú thật là em không tài nào hiểu được, tại sao chị lại ham hố giải thưởng nhan sắc đến vậy.
Không giải thưởng nào khiến người ta trở nên xinh đẹp hơn đâu, chị ạ. Bác sĩ hàng đầu ở các thẩm mỹ viện có uy tín trước nhan sắc của chị còn phải gục đầu bất lực, thì chị cứ ảo tưởng vào việc giải thưởng giúp chị trở nên long lanh hơn làm gì.
Mà chị có biết cái gã mặt dày miệng móm tổ chức cuộc thi nhan sắc rồi ban phát giải thưởng chi cho chị có bề dày rao bán giải thưởng như thế nào không? Chắc là chị phải biết rồi, bởi chị ở Mỹ, chị lại hoạt động trong giới giải trí thì chị phải am tường gã này chứ.
Gã từng đeo vương miện cho một em có biệt danh là nữ hoàng nội y ở xứ mình. Tiếp đến, gã lại trao vương miện cho một em khác có biệt hiệu hot-girl hư hỏng.
Đó, chị thấy chưa. Vương miện của gã toàn được trao cho những nhân vật khác lạ so với truyền thống của nước mình. Vậy mà, chị lại tin gã. Dại lắm, chị ạ. Người ta chỉ bỏ tiền ra để được việc cho mình, chứ ai lại vừa mất tiền lại vừa để đám đông… mai mỉa bao giờ, hả chị?
Người ta nói, cái gã mặt dày miệng móm ấy loan tin là có đến bốn mươi phu nhân tham gia so đọ mặt hoa da phấn. Thế nhưng, con số thực tế chỉ là mười bảy người. Trong mười bảy người này, có ba chị giữa chừng tỉnh ngộ nên rời cuộc thi, sót lại còn mười bốn chị.
Mười bốn chị so đọ nhan sắc cùng nhau, theo tiêu chí, ai đoạt giải không được… nhận tiền thưởng. Chị nào tài trợ nhiều sẽ có giải thưởng cao và ngược lại. Trong quá trình thi cử, xui xẻo ngã dập mặt gẫy chân, chấn thương vùng lưng, rạn xương vùng vai.. thì ráng chịu, gã mặt dày miệng móm không quan tâm. Chăm sóc cho mấy chị chính là… vợ gã.
Cái gì kỳ vậy trời. Cuộc thi như vậy mà mấy chị cũng ào ào đi thi. Không nhẽ bây giờ, em lên một cơn phởn chí, em tổ chức thi Hoa hậu Gà mái dầu cho mấy chị chơi với nhau. Em làm không phải để trục lợi đâu, mấy chị biết tính em đàng hoàng mà. Em tổ chức Hoa hậu Gà mái dầu là để mấy chị có chỗ chơi mà đỡ phải ngồi máy bay sang Mỹ cho bọn xấu nó lừa thôi.
Em mà tổ chức, mấy chị muốn tham gia cứ đóng phí tham gia. Em tổng hợp tiền lại một thể, rồi em phân ra theo từng giải thưởng từ cao đến thấp. Chắc chắn em không để riêng cho em một xu nào cả. Em chỉ làm, vì em thấy người ta lừa tiền mấy chị dễ quá. Nên em cáu, có vậy thôi mà.
Người ta nói, cái sân khấu thi thố nhan sắc mà cái gã mặt dày miệng móm dựng lên cho mấy chị đọ mặt với nhau, chẳng khác gì một cái hội chợ lô tô ở vùng quê. Vừa nhếch nhác, vừa cẩu thả. Chỉ có mỗi thành phần ban giám khảo là có hai cô hoa hậu lớn tuổi ngồi để án ngữ uy tín cho gã. Mà hai cô hoa hậu này ở Việt
Gã mặt dày miệng móm ấy, còn tung tin rằng ít lâu nữa, gã sẽ dắt các chị về Việt
Mấy chị mà vướng vào vụ từ thiện này, thì mấy chị lại đi từ sai lầm nọ xọ ngang sai lầm kia thôi. Mấy chị sẽ bị gã dắt đi nhong nhong y như đại gia dắt chân dài đi làm kiểng. Gã muốn xin cái này xin cái kia, gã sẽ ấn mấy chị vào vị trí gã cần xin. Mấy chị còn nhớ gã trọc phú nước ngoài, suốt ngày dắt mấy cô hoa hậu thế giới về Việt
Mà xét tổng thể, thì mấy chị không thể nào bằng mấy cô hoa hậu thế giới rồi. Vậy mà, gã trọc phú ấy vẫn thất bại, phải bỏ dự án chạy thoát thân, để lại tai tiếng cho mấy cô nhan sắc quốc tế rất nhiều. Mấy chị cũng phải cẩn trọng, nhé. Mấy chị danh giá thế, đừng để phường tiểu nhân lợi dụng từ tiền bạc cho đến uy tín, mấy chị ạ.
Em nghe người ta dạy vậy nè. Sau lưng một người đàn ông thành công là hình bóng của một người đàn bà. Câu này, mấy chị thừa sức hiểu ngữ nghĩa của nó rồi, nên em không phân tích nữa.
Đáng nhẽ, mấy chị phải đóng tròn vai hình bóng của người đàn bà đứng sau lưng sự thành công của chồng mấy chị chứ. Có đâu, mấy chị đã có tuổi mà lại hồn nhiên ngây thơ như thiếu nữ lần đầu biết yêu để cái gã phàm phu ấy lừa lọc mãi.
Mấy chị tin em đi, như nãy giờ em đã nói. Danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Thân thiện.. gì gì đấy không giúp cho mấy chị trở nên hoàn mỹ hơn đâu mà. Với lại, mấy chị đều đã có gia đình rồi, không đời nào mấy chị lấy danh hiệu ấy để đong đưa với ai đó ngoài chồng mình, đúng không mấy chị?
Mấy chị lớn tuổi hơn em, trải đời hơn em, thông minh hơn em, mối quan hệ tốt hơn em, tiền bạc nhiều hơn em… mấy chị biết là kinh doanh nhan sắc dựa trên sự bảo chứng danh hiệu luôn tiềm ẩn nguy cơ của riêng nó mà.
Em chỉ nói với tư cách là người em đáng tin tưởng của mấy chị thôi, chứ quyền quyết định hoàn toàn tùy thuộc vào mấy chị. Người khôn ngoan là người biết rút ra kinh nghiệm sau mỗi lần vướng thị phi mà, mấy chị hén!
Mấy chị còn hoài nghi em, mấy chị lại tiếp tục thi cử lăng nhăng… Chắc chắn không sớm thì muộn, thiên hạ nhiều kẻ xấu bụng sẽ mắng vào mặt mấy chị, một câu nói vô cùng nhức nhối dẫu đúng.
Mấy chị biết là câu gì không? Em cũng không chắc nữa, nhưng em đoán là câu “Già còn rửng mỡ”