>>Hai phụ nữ mất tích kỳ lạ cùng 1 đứa bé
Chúng tôi tiếp tục đến nhà anh Kiệt để tìm hiểu rõ việc vợ con anh hiện nay ra sao? Sau nhiều phút trầm lòng, với khuôn mặt rầu rĩ anh Kiệt bức xúc kể lại: Lúc 12h ngày 13/6, anh Kiệt nhận được cú điện thoại từ chị Phụng. Khác với mọi lần chị Phụng gặng hỏi sức khỏe của chồng, lần này, chị gằn giọng yêu cầu anh Kiệt phải công chứng giấy tờ kê khai tài sản của cả gia đình đưa cho chị.
Tiếp đó, chị Phụng yêu cầu anh Kiệt đến khu vực ngã tư (giao nhau giữa Tân Kỳ, Tân Quý và QL1A, quận Bình Tân) để giao giấy tờ công chứng trên. Khi nhận được tin từ vợ, anh Kiệt sốt sắng hỏi về tình hình sức khỏe của bé Thức nhưng vợ anh không trả lời...
Đúng như ngày, giờ đã hẹn, anh Kiệt có mặt tại địa điểm trên vào lúc 8h ngày 14/6 chỉ mong gặp được đứa con thơ. Khi đó, anh Kiệt phát hiện vợ mình cùng chị Út đi trên chiếc xe hiệu Air Blade BKS 84S1-4966 của anh đứng ở chốt dân phòng ngay ngã tư trên. Anh Kiệt chạy lại hỏi về sức khỏe của cháu Thức liền bị chị Út chửi xối xả... Sau đó, vợ anh và chị Út đã về, còn đứa con của anh Kiệt vẫn chưa rõ tung tích