Chùa Bến, nằm trên đỉnh núi Hồ, có độ cao chừng vài trăm mét, thuộc xóm Gia, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Từ mấy chục năm nay, ngôi chùa nghèo, nép mình dưới bạt mơ vàng ít người thăm viếng này chỉ có mình ông Đỗ Đăng Ngũ, 71 tuổi, người trong xóm trông coi.
Đêm 7/4, khi đang ngon giấc ngủ, ông Ngũ bỗng bị một kẻ dữ lẻn vào bên giường, kề lưỡi dao sáng loáng trên cổ. Giật mình tỉnh giấc, ông Ngũ thất kinh, cứng cả lưỡi, rồi lịm đi. Còn kẻ đột nhập chùa rảnh tay lục soát, cướp đi khoảng 400.000đ cùng 1 ĐTDĐ Nokia 1202 rồi lặn mất. Người thủ nhang già mãi 9h sáng hôm sau "hồn mới về" vội đi trình báo cơ quan Công an.
Nhận được tin, Đội CSĐT hình sự, Công an huyện Thuỷ Nguyên lập tức có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do trời tối, đối tượng dùng khẩu trang bịt mặt, người bị hại lại quá hoảng sợ nên không cung cấp được gì về nhân dạng tên cướp cho cơ quan điều tra. Mất cả một ngày rà soát, sàng lọc đối tượng, cùng với những tài liệu trinh sát thu thập được, cơ quan Công an cuối cùng đã xác định thủ phạm không ai khác, chính là Lê Xuân Thu, 19 tuổi, ĐKNKTT xóm Nẻo, cùng xã Minh Tân, là đối tượng vừa ở trường giáo dưỡng về năm 2008. Bố mất sớm, đang học lớp 6, Thu đã bỏ học, lang thang suốt ngày, đêm lên núi ngủ.
Lê Xuân Thu và tang vật.
Sau vụ cướp ở chùa Bến, Lê Xuân Thu lặn mất tăm khỏi địa phương. Căn cứ các mối quan hệ của đối tượng, lực lượng Công an đã chia nhiều mũi truy tìm tại các vùng lân cận và soát xét từng ngôi mộ trên núi thường ngày hắn vẫn lui tới đánh giấc. 14h ngày 12/4, sau 5 ngày lẩn trốn, Lê Xuân Thu vừa xuất hiện tại xã Hoa Động, cùng huyện Thủy Nguyên đã bị tóm gọn.
Công an huyện đã làm rõ, Thu đã 2 lần lẻn vào chùa Bến, trộm cắp của người thủ nhang này khoảng vài triệu đồng. Lần này do bí tiền, Thu manh động dùng dao cướp tài sản ngay tại chùa. Cơ quan CSĐT, Công huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam đối với Lê Xuân Thu về tội cướp tài sản để xử lý theo pháp luật