Ngày 5/7, Công an quận 3 (TP HCM) khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Tuấn (23 tuổi, quê quán TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), đồng thời thông báo truy tìm 4 đối tượng khác tham gia vụ cướp tài sản của người cùng ở trọ xảy ra tại nhà số 197A, đường CMT8, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Khoảng 4h ngày 26/6, bà Nguyễn Thị Bông (47 tuổi, quê quán Tiền Giang; tạm trú nhà 197A nói trên) đang ngủ thì nghe tiếng động. Bà mở mắt nhìn thì thấy 1 người ở cùng nhà trọ tên là Đạt (tự Đạt "nhỏ", chưa rõ lai lịch) đi từ trên lầu xuống, mở cửa cuốn bước ra ngoài đường rồi điện thoại cho ai đó hỏi "tới chưa". Ít phút sau, có 4 đối tượng xông vào nhà dùng dao khống chế trói bà Bông cùng 3 người nữa. Chúng cướp của chị Nguyễn Thị Hồng (Tiền Giang) 1 nhẫn vàng trắng (trị giá 5 triệu đồng), 2,4 triệu đồng, 1 chiếc xe máy hiệu Piaggio màu vàng BKS 63B7-7070 và 1 ĐTDĐ; cướp của chị Tuyền 1 xe Air Blade 63X9-8001, 7 triệu đồng, 1 nhẫn vàng trắng và 1 ĐTDĐ và cướp của chị Nhi 1 xe Click BKS 60B3-00812, 2 ĐTDĐ cùng 400.000 đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp, sau khi vụ án xảy ra không lâu, Công an quận 3 tiến hành mời Nguyễn Đức Tuấn để lấy lời khai. Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận chính mình là người đã lấy dao đưa cho bọn cướp để thực hiện vụ cướp nói trên và đang chờ chia tài sản cướp được thì bị Công an mời làm việc.
Cụ thể, khoảng trưa 25/6/2012, trong lúc Tuấn cùng Nguyễn Văn Lực (25 tuổi, quê quán Trà Vinh) và Bùi Văn Đạt (Đạt "lớn", 20 tuổi, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) đang ở phòng trọ (trên đường CMT8, phường 12, quận 10) thì Đạt "nhỏ" và Châu Quốc Em (21 tuổi, quê quán Phú Tân, Cà Mau, cùng ở trọ với Đạt "nhỏ") đến chơi và bàn bạc tổ chức cướp tài sản của những người ở cùng nhà trọ với Quốc Em và Đạt "nhỏ".
Rạng sáng 26/6, Tuấn lấy hai con dao ở phòng trọ đưa cho đồng bọn rồi dùng xe gắn máy chở Lực và Đạt "lớn" đến nhà 197A để cướp tài sản như đã đề cập. Công an kêu gọi các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật