11h30' ngày 15/12, đối tượng Huy cố thủ trong căn nhà 3 tầng. Theo thông tin gia đình cung cấp thì Huy có hai quả lựu đạn, một khẩu súng và hai con dao nhọn. Từ tối 14/12, Huy sử dụng ma túy tổng hợp bị ảo giác đã quậy phá. Sau đó, hắn vác súng ra ngoài đường, dọa bắn người dân sống xung quanh và đuổi bố mẹ ra khỏi nhà. Sáng 15/12, Huy mang súng vào nhà chị Luyến là hàng xóm đập phá nhà cửa. Sau đó, hắn vác dao đi xung quanh xóm khiến chẳng ai dám ra ngoài đường…
Với sự hợp tác của ông Phùng Trịnh Kế, bố đẻ của Huy, Công an huyện Đan Phượng đã nắm chắc sơ đồ căn nhà 3 tầng, nơi Huy đang cố thủ, từ đó xây dựng các phương án đột nhập…
Đến 12h30' cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiếp cận được tầng tum của căn nhà và bí mật đột nhập vào bên trong, xác định được vị trí của Huy tại một phòng ngủ ở tầng 2. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Trưởng Công an huyện Đan Phượng, trực tiếp chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ cho biết: Đó là những giây phút vô cùng căng thẳng vì anh em chưa xác định được đó là lựu đạn giả. Khi cánh cửa phòng vừa bật ra, hai trinh sát đã bất ngờ xông vào khống chế Huy khiến hắn chẳng kịp trở tay. Trong căn phòng lúc này, ngoài các đồ đạc bị đập vỡ còn có bơm, kim tiêm Huy dùng để sử dụng ma túy tổng hợp.
"Đêm nay, chúng tôi sẽ được ngủ ngon…", những người dân xã Phương Đình hân hoan nói khi đối tượng Huy bị bắt giữ