Trước đó, cụ thể là vào tối 3/5 vừa qua, hàng trăm người hiếu kỳ đã tụ tập trước cổng Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) để xem bà Lê Ngọc Chiến “diễn”. Bà Chiến kêu gào: “Bà con đi đường hãy đứng lại xem, đừng đi” và liên tục gọi điện thoại vào đường dây nóng một số tờ báo tại TP Hồ Chí Minh yêu cầu cử PV đến chứng kiến sự việc. Rồi bà ta khóc lóc, miệt thị những cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Mỹ Tho đang thi hành nhiệm vụ giữ gìn ANTT, điều hòa, đảm bảo ATGT.
Khi lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho yêu cầu bà Chiến vào bên trong trụ sở thì bà ta chẳng những không chấp hành, mà còn chuyển sang dùng lời lẽ hăm dọa. Cụ thể, bà Chiến chỉ tay vào mặt Thượng tá Lê Văn Kiệm, Phó Công an TP Mỹ Tho hăm dọa sẽ giết chết Thượng tá Kiệm và giết cả đơn vị Công an này. Cho đến khi, lực lượng thi hành nhiệm vụ cưỡng chế bà ta cùng một số đối tượng quá khích có lời lẽ nhục mạ lực lượng thi hành nhiệm vụ và có những hành vi gây rối vào bên trong trụ sở làm việc của Công an TP Mỹ Tho thì mọi người mới giải tán.
Theo cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho, con trai bà Chiến là Chung Tấn Phát, còn gọi là Phát “bò” bị Công an TP Mỹ Tho bắt giữ cùng với 2 đồng bọn là Nguyễn Ngọc Kiệt, tự Kiệt “lé” và Nhan Quốc Vĩnh (cùng 32 tuổi, cùng ngụ phường 5, TP Mỹ Tho). Khi phá chuyên án trộm cắp xe môtô trên địa bàn Mỹ Tho vào cuối năm 2012, Công an Mỹ Tho đã thu được tại nhà Phát và Kiệt 17 xe môtô các loại, 5 khung xe môtô các loại, 9 lốc máy xe môtô các loại, 4 bộ số dùng đóng số khung, số máy xe môtô cùng một số lượng lớn phụ tùng xe môtô các loại và nhiều dụng cụ tháo ráp xe môtô. Quá trình điều tra, Phát khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm xe môtô trên địa bàn huyện Chợ Gạo, TP Mỹ Tho và tỉnh Long An.
Trong thời gian tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ Công an TP Mỹ Tho, Phát thường xuyên báo bệnh, yêu cầu được điều trị ở bệnh viện, với mục đích tìm cách liên lạc với gia đình. Xét thấy hành vi của Phát không thành thật nên yêu cầu đó không được giải quyết.
Giữa khuya 10/4 vừa qua, Phát lén uống xà phòng, cán bộ giam giữ phát hiện nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe ổn định. Đến chiều 12/4, Phát xuất viện và được đưa trở lại nhà tạm giữ. Quá trình giam giữ tại đây, Phát lại liên tục báo bệnh, không ăn và yêu cầu được ra ngoài điều trị.
Để đảm bảo sức khỏe người bị tạm giam và đảm bảo cho việc truy tố, xét xử, Công an TP Mỹ Tho đã đưa Phát đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang kiểm tra tổng quát. Và, kết quả là ngoài gan nhiễm mỡ, Phát không có bệnh gì khác.
Tuy nhiên, những thông tin đó bà Chiến đều bác bỏ. Bà Chiến cũng đã “đạo diễn” cho con trai viết những nội dung vu khống, xúc phạm Công an TP Mỹ Tho rồi đưa lên Facebook. Bà Chiến lu loa rằng con trai bà bị bệnh nặng, nhất quyết đòi hỏi Công an TP phải giao Chung Tấn Phát cho bà đưa đi điều trị bệnh.
Tất nhiên yêu cầu của bà Chiến không được chấp nhận. Thế là bà Chiến đã cùng một số người thân đến tụ tập gây rối trước cổng Công an TP Mỹ Tho, không chỉ dọa giết lãnh đạo và cả đơn vị Công an TP Mỹ Tho mà còn giật cầu vai và ném đèn pin vào một số cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ.
Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an TP Mỹ Tho cho biết, khi bà Chiến yêu cầu giao Chung Tấn Phát cho bà đưa đi điều trị bệnh, lãnh đạo đơn vị đã phân công điều tra viên gặp gỡ, giải thích việc điều trị bệnh cho người đang bị tạm giam phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời thông báo tình trạng sức khỏe của con bà Chiến hiện đang ổn định bình thường. Tuy nhiên, bà Chiến đã không đồng ý và kích động một số người thân đến gây rối trước cổng Công an TP Mỹ Tho.
Ngay sau vụ việc kể trên xảy ra, Công an TP Mỹ Tho đã quyết định tạm giữ bà Chiến cùng một số đối tượng có liên quan. Riêng đối tượng Chung Tấn Đạt, do phải thi học kỳ II vào sáng 4/5 nên Công an TP Mỹ Tho đã cho gia đình bảo lãnh