Vào khoảng hơn 8h ngày 25/7/2013, nhận được tin báo tại nhà số 680 Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu xảy ra vụ gây rối TTCC, lãnh đạo Công an phường đã cử một cán bộ Công an kết hợp 2 thành viên Bảo vệ dân phố (BVDP) xuống địa bàn giải quyết. Khi lực lượng thực thi pháp luật có mặt tại hiện trường, cuộc cãi vã giữa những người trong cuộc gồm ông Trần Văn Minh và con trai là Trần Thái Bình vẫn đang diễn ra ầm ĩ. Tuy là con nhưng Trần Thái Bình tỏ ra hết sức hung hăng trong cả lời nói lẫn thái độ đối với cha ruột, khiến rất nhiều người kéo đến để xem.
Trước tình hình này, đồng chí cán bộ Công an và 2 thành viên BVDP đã yêu cầu Trần Thái Bình theo các anh đến Công an phường để giải quyết. Tuy nhiên không những không chấp hành yêu cầu của những người thực thi pháp luật, Trần Thái Bình còn tỏ ra hết sức côn đồ khi chạy vào nhà lấy ra 1 dao nhọn và 1 cây tuýp sắt để tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Khi được yêu cầu buông vũ khí và đến cơ quan Công an để giải quyết, Trần Thái Bình đã hung hãn dùng dao chém vào đầu một thành viên BVDP là anh Phạm Văn Hoanh, nhưng do anh Hoanh đang đội mũ bảo hiểm nên không bị nguy hiểm.
Tên Bình tiếp tục dùng dao chém vào người anh Hoanh, anh Hoanh tránh né nên mũi dao chỉ sượt qua vai, gây thương tích nhẹ. Thấy dao bị gẫy lưỡi, tên Bình bỏ dao và dùng cây tuýp sắt tiếp tục tấn công cán bộ Công an phường và các thành viên BVDP. Không thể để đối tượng tiếp tục làm càn, lực lượng thực thi pháp luật đã sử dụng công cụ hỗ trợ khống chế và bắt giữ Trần Thái Bình, dẫn giải về cơ quan Công an để xử lý.
Tại Công an phường, Trần Thái Bình khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc cãi lộn với cha là do vào buổi sáng cùng ngày, trong lúc Bình đang chăm sóc con gà đá của mình thì ông Trần Văn Minh đi ăn sáng về mang theo một ít thức ăn thừa vứt ra cho gà ăn. Cho rằng cha mình cho gà ăn “bẩn” nên Trần Thái bình lớn tiếng cự cãi với cha. Thấy thái độ hỗn hào của con trai, ông Minh bực mình nói sẽ làm đơn bắt Bình đi cai nghiện ma túy tập trung, vì thế mâu thuẫn giữa hai cha con càng thêm căng thẳng.
Mặc dù đã sử dụng “bồ đà” gần 5 năm nay và là đối tượng bị quản lý tại địa phương nhưng Trần Thái Bình vẫn “ngây thơ” cho rằng y không nghiện ma túy, bởi y chỉ sử dụng “bồ đà” chứ không phải heroin. Và nếu đã không phải con nghiện thì việc bị cha ruột dọa sẽ bắt đi cai nghiện là hết sức “vô lý”. Chính vì thế khi thấy lực lượng thực thi pháp luật yêu cầu về Công an phường, trong khi vừa mới “phê bồ đà” vào tối hôm trước và sợ bị kiểm tra, phát hiện sẽ bị bắt đi cai nghiện tập trung nên Trần Thái Bình đã quyết định sử dụng hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, với mục đích sau đó sẽ bỏ trốn khỏi địa phương. Đúng là cái “lý sự cùn” của một con nghiện