Phim khai thác đề tài về làng giải trí (showbiz) không còn quá xa lạ với công chúng Việt, dường như vẫn có một sức hấp dẫn khó cưỡng. Nhiều nhà làm phim vẫn đổ xô làm đề tài này, mảng miếng tập trung khai thác chủ yếu là giới người mẫu, ca sĩ. Trước đây, phim Việt về làng giải trí chưa nhiều.
Sau những phác họa được xem là khởi đầu về nghề người mẫu trong phim "Những ngọn nến trong đêm" với nhân vật Trúc (Mai Thu Huyền đóng) thì "Những cô gái chân dài" ra mắt năm 2004 mới thực sự đi sâu hơn về hậu trường của nghề. Tiếp theo đó, các phim "Người mẫu", "Bước chân hoàn vũ", "Cuối đường băng" khắc họa rõ nét hơn những cạnh tranh khốc liệt, mưu đồ trong làng mốt Việt. Về sau có thêm những phim như "Công chúa teen và ngũ hổ tướng", "Những nụ hôn rực rỡ", "Cho một tình yêu", "Phía sau hào quang", "Hát ca bồng bềnh"... khai thác đời sống của giới ca sĩ, bầu sô.
Nối gót thành công của "Scandal" về mặt chất lượng nghệ thuật lẫn doanh thu cuối năm 2012, chỉ trong năm 2013 đã có liền ba phim điện ảnh về đề tài showbiz lần lượt ra rạp: "Hit Hoàng tử và lọ lem", "Âm mưu giày gót nhọn", "Thần tượng". Phim nhiều tập trên màn ảnh nhỏ thì phải nói đến "Không gục ngã" kể về giới người mẫu.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng: "Phim về giới showbiz khiến khán giả thích xem vì showbiz luôn là thứ hào nhoáng, mơ mộng, có mặt trái, mâu thuẫn... nên dễ xảy ra kịch tính cao trào".
Đầu tiên phải nói đến sự hào nhoáng, lộng lẫy. Ngập cảnh phim là áo váy, phấn son, đèn màu sân khấu, những buổi tiệc sang trọng, ống kính của truyền thông săn đón. Cuộc sống xa xỉ, ngập trong lời khen và nhung lụa khiến không ít người trầm trồ, ao ước.
Người của làng giải trí là những trai xinh, gái đẹp, mỗi người có một tài năng riêng để gây dựng được fan hâm mộ. Chính điều đó khiến cho đạo diễn không cần quá nhiều công sức cũng đã tạo cho bộ phim trở nên lung linh, "sang chảnh" - nói như ngôn ngữ giới trẻ, bởi đề tài của mình. Lật sang mặt trái là đầy rẫy thị phi, những mưu đồ, đố kỵ, bon chen, những scandal tình tiền, hét giá, hát nhép, bán dâm… mà báo chí đăng tải nhan nhản hé lộ những góc khuất trong đời sống người nổi tiếng gây sự tò mò cho công chúng. Do đó, chỉ cần dựa trên những câu chuyện có thật của giới showbiz, người ta đã có thể xây dựng kịch bản một cách nhanh chóng mà vẫn đảm bảo kịch tính, kéo khán giả đến rạp. Dù ít nhiều khán giả đã đoán được tình huống, mưu đồ gì sẽ diễn ra. Đôi giày đỏ là của ai trong phim "Âm mưu giày gót nhọn" không phải là một tình huống quá khó đoán với khán giả hay đi xem phim. Khán giả muốn giải trí nhẹ nhàng, "mãn nhãn" với khung hình lung linh, đẳng cấp, các show thời trang lộng lẫy, "mãn nhĩ" với ca khúc trẻ trung thì họ vẫn ưu tiên chọn dòng phim về làng giải trí hơn những phim hài nhảm. Ít ra nó cũng "đời" hơn.
Yếu tố hút khách của những phim khai thác về đề tài này còn là dàn diễn viên cực kỳ ấn tượng của chính giới showbiz áp đảo hơn so với các phim thuộc đề tài khác. Gần như những ngôi sao của làng giải trí đang "hot" có lượng fan đông đảo lẫn sắp "hot" đều được huy động vào phim. Buổi ra mắt đoàn làm phim "Thần tượng", công chúng choáng ngợp trước dàn diễn viên là những ca sĩ, người mẫu trong giới.
Hoàng Thùy Linh trở lại với điện ảnh sau 6 năm chịu án treo, cấm xuất hiện trên truyền hình từ sự cố clip nóng. Siêu mẫu Vĩnh Thụy sau thời gian dài im hơi lặng tiếng khi anh bị tố liên quan đến một vụ buôn lậu hàng điện tử năm 2011 nhanh chóng được ông bầu Quang Huy thêm vào danh sách diễn viên để hâm nóng cho phim. Ngoài ra, đoàn phim còn có dàn diễn viên khá đa dạng, là những người có nhiều trải nghiệm với âm nhạc, hậu trường showbiz như: Ngô Kiến Huy, Phạm Quỳnh Anh, Phương Thanh, Quang Thắng, hoa hậu Mai Phương Thúy, cùng hotboy, hotgirl như Harry Lu, Chi Pu, Cường Seven... Đỡ nặng gánh nhất cho đạo diễn chính là chọn người nào vai ấy theo kiểu "đo ni đóng giày". Vậy nên Phương Mai, Trúc Diễm, Trương Nhi ngoài đời là người mẫu thì vào phim "Âm mưu giày gót nhọn" cũng đảm nhận vai trò người mẫu.
Tương tự, ca sĩ Hoàng Thùy Linh sẽ vào vai một cô gái được khơi dậy niềm đam mê ca hát… Maya là ca sĩ cũng trở thành nữ ca sĩ Trà My đầy gợi cảm trong "Scandal" và vai này đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Cánh diều vàng 2012. Vì thế, các vai diễn đầu tiên của các diễn viên tay ngang này thường khá tròn vai, ít sơ suất.
Tuy nhiên, việc quá chuộng ngôi sao ca nhạc, người mẫu vào phim thay cho diễn viên chuyên nghiệp đã trở thành con dao hai lưỡi khi ai đó xem nhẹ khả năng diễn xuất của họ. Với nội dung phim dễ đoán cộng với việc bỏ qua khuôn hình đẹp và tên tuổi của dàn diễn viên ngôi sao, yếu tố kéo khán giả đến rạp vẫn trông đợi vào kỹ năng diễn xuất, lời thoại và tình tiết của phim. Tuy nhiên, ngoài một số ngôi sao đóng tròn vai song chưa đẩy đến cao trào thì đa số các ngôi sao khác có cách diễn sống sượng, gượng gạo.
Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ trong bộ phim "Cho một tình yêu", vai diễn của Mỹ Tâm bị nhiều người chỉ trích, than phiền nhiều nhất bởi cách diễn của cô cứ… đơ đơ. Chưa kể trông Mỹ Tâm khá "dừ" so với tạo hình nhân vật của cô trong phim. Người mẫu Trúc Diễm trong "Âm mưu giày gót nhọn" bị nhận xét là diễn quá kịch.
Xem qua trailer phim "Thần tượng" cũng nhận thấy Harry Lu cũng có cách diễn chưa được tự nhiên, kiểu như phải gồng mình. Ngọc Trinh, cô nàng lắm thị phi không có chút kinh nghiệm diễn xuất cũng được mời vào cảnh tắm chẳng ăn nhập gì với nội dung "Hit hoàng tử và lọ lem" để câu khách tới rạp.
Một lợi thế nữa, đó là "chúng tôi nói về chúng tôi" nên các đạo diễn, diễn viên hiểu rất rõ về nghề của mình. Là người trong giới, ông bầu Quang Huy, nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim "Thần tượng" tự tin cho biết: "Đến lúc này chưa thể nói trước được về mức độ thành công của bộ phim, nhưng với kinh nghiệm có được từ 20 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, chúng tôi rất tự tin sẽ mang đến một bộ phim điện ảnh đẹp, chân thực về đề tài hậu trường giới sản xuất âm nhạc". Trong khi đó, để xây dựng kịch bản "Âm mưu giày gót nhọn" và đảm nhiệm vai nữ chính trong phim, Kathy Uyên đã bỏ nhiều công sức thâm nhập giới người mẫu thông qua người bạn thân là siêu mẫu Hà Anh.
Nhắc tới phim về giới showbiz, kiểu gì cũng có scandal, những chuyện tình tiền, sự đố kỵ, ghen ghét, con đường lập nghiệp tiến thân đầy chông gai, gian khổ của nghệ sĩ trẻ... Cứ người mẫu là phải lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu kỳ đầy thủ đoạn thâm độc, phải cặp đại gia. Cứ nhà báo là phải toàn bọn thích phá đám, đâm sau lưng, viết bài bôi xấu, hay tọc mạch đời tư nghệ sĩ… Cứ tay trang điểm là dân đồng tính. Cứ ông bầu là "dê xồm", bà bầu thì độc đoán… Chốt phim thường mang đến lời cảnh tỉnh hoặc một bài học cho người xem, đại loại như đừng vì hào quang, tiền bạc, nhan sắc mà đánh mất chính mình. Vân vân…
Nếu như giới showbiz quanh đi quẩn lại chuyện chỉ có thế, khán giả đành chỉ biết trông đợi vào sự đột phá, sáng tạo trong cách thể hiện đề tài này như "Âm mưu giày gót nhọn" hay "Scandal" đã làm được. Thay vì cách khai thác đều đều hay phóng đại quá đà như nhiều phim khác thì "Âm mưu giày gót nhọn" dễ thương với các tình tiết gây cười nhẹ nhàng; "Scandal" tạo không khí ám ảnh, hồi hộp với nhịp phim nhanh.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng: "Gần đây có rất nhiều phim về showbiz nhưng chỉ có một số phim có được doanh thu. Tỷ lệ thành công là ít. Cái dễ là vì những người làm phim họ sống trong môi trường showbiz nên họ hiểu, biết nhiều chuyện showbiz. Cái khó là họ phải biết lấy cái gì, đưa ra cái gì để khán giả cũng có thể đồng cảm. Lối mòn hay không là do cách nhìn sự việc, cách kể chuyện, khả năng khai thác, tay nghề của những người làm phim"