Đường dây bán dâm trong đó có sự tham gia của người mẫu, diễn viên Hà Thị Hồng - cô gái 23 tuổi, quê lúa Thái Bình vừa bị triệt phá, dư luận đang còn bàn tán xôn xao thì tới đường dây mại dâm tương tự bị "chặt". Khác hơn một chút là cầm đầu đường dây này lại là Người đẹp Sóc Trăng 2009 Võ Thị Mỹ Xuân.
Nếu tính chính xác từ ngày Mỹ Xuân đăng quang danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng 2009 cho tới ngày cô bị Công an phát hiện với vai trò môi giới đường dây mại dâm cao cấp vào chiều 2/6 vừa qua, là 3 năm 28 ngày. Dân miền Tây vẫn nhớ, đêm 4/5/2009, cô gái đến từ miền quê sông nước Hậu Giang không chỉ "rinh" giải nhất Người đẹp Sóc Trăng 2009 mà còn "ẵm" luôn giải phụ "ứng xử hay nhất" với tổng giải thưởng 16.500.000 đồng.
Trở lại chuyện của Mỹ Xuân, để đạt được vương miện Người đẹp Sóc Trăng 2009, cô đã vượt lên trên cùng trong số gần 170 thí sinh đăng ký, rồi lọt vào tốp 22 thí sinh có mặt tại vòng chung kết (trình diễn áo bà ba, áo tắm, tự chọn và áo dài).
Mỹ Xuân tiếp tục có mặt trong tốp 10 người đẹp nhất, rồi lại đứng đầu trong tốp 5 thí sinh được chọn ra để thi ứng xử. Tôi nhớ đêm đó, Người đẹp khu vực Nam Mê Kông 2008 Nguyễn Minh Ngọc Trâm chia sẻ với Mỹ Xuân rằng: "Nếu đã đạt được danh hiệu người đẹp rồi thì nên sống tốt với những gì người ta dành cho mình. Cố gắng thể hiện lòng tốt đó đối với mọi người và xã hội".
Cũng trong đêm đó, hưng phấn phơi bày cảm xúc bất ngờ, vui mừng với báo giới, Mỹ Xuân cũng tiết lộ một chút về mình: Ba mẹ cô ly thân nhau. Cô đang sống với mẹ (làm giáo viên) và đứa em gái mới học lớp 6. Sớm sống chung với bi kịch của cha mẹ nên Mỹ Xuân đã có lối sống tự lập từ nhỏ, đặc biệt, cô từng đi bán vé số để phụ mẹ nuôi em.
Trước khi tham gia cuộc thi này, cô từng học trung cấp du lịch, từng có 2 năm làm hướng dẫn viên du lịch ở Hội An. Và dự định của cô sau khi đạt giải là sẽ vận động những tấm lòng hảo tâm khác để giúp đỡ phần nào cho người già neo đơn và người nghèo ở Sóc Trăng và Hậu Giang quê mình; sẽ cố gắng sống thật tốt hơn nữa để sao cho xứng đáng với danh hiệu mà mình đã được trao.
Bẵng đi một thời gian, dân miền Tây thấy Xuân xuất hiện trong một vài DVD, trong đó có DVD độc tấu Saxophone Về miền Tây của một Việt kiều Australia phát hành đầu năm 2010. Rồi người ta lại biết cô làm nghề người mẫu tự do, từng được mệnh danh là "Teen girl trên đồng cỏ" sau khi thực hiện bộ ảnh chụp với cỏ và cỏ. Rồi Mỹ Xuân càng thu hút độc giả của một vài tờ báo mạng bởi tần xuất xuất hiện khá đều. Khi thì cô chụp vặn vẹo trong bikini, mát mẻ với biển xanh, yểu điệu e ấp giữa thiên nhiên… và hóa nữ kỵ sĩ nóng bỏng khi chụp ảnh với một con ngựa.
Một lần, Mỹ Xuân phân trần chuyện một bộ ảnh khoe thân của mình có mặt trên mạng internet rằng: "Là người đẹp, tôi cần có sự nổi tiếng, điều đó chính xác và là mơ ước chính đáng của bất kỳ người đẹp nào làm giải trí. Nhưng tôi không chọn cách tên tuổi mình bị dính với những scandal không mong muốn. Thử nghĩ xem, tôi sẽ được gì, vương miện của tôi có lấp lánh hơn không nếu tôi chẳng may vướng phải scandal".
Khi có người hỏi đặt vấn đề mà cư dân mạng hoài nghi có thể cô tự tung lên mạng ảnh "nóng" để… câu đại gia, thì Xuân trả lời rằng: "Tôi đâu cần có thêm đại gia. Bởi hiện tại tôi đã có bạn trai. Bạn trai tôi là đại gia đấy. Điều đó với tôi đã quá đủ!"(?).
Được hỏi thêm về chuyện đại gia - kiều nữ, Mỹ Xuân trả lời: "Tôi rất tôn trọng những người đàn ông nhiều tiền, giỏi giang và có đạo đức nhưng cũng không thích cuộc sống của mình gắn với đại gia hay giới xã hội đen. Tôi chỉ muốn sống bình thường, giản dị như mọi người khác. Nếu được đại gia cho tiền, chắc tôi cũng đi làm từ thiện hết thôi. Chỉ có tiền do tự tôi kiếm ra, tôi mới dám tiêu xài và đưa về cho mẹ".
Rồi Mỹ Xuân từng bộc bạch rằng cô không hề nghĩ kể ra chuyện ngày xưa từng bán vé số để đánh bóng tên tuổi và để mọi người thương mình. Ý cô chỉ muốn nói: Cuộc sống phải đi từ không có gì rồi sẽ có một chút gì đó. Khi được hỏi động cơ, bí quyết để phấn đấu từ một cô bé Mỹ Xuân đi bán vé số trở thành một Mỹ Xuân đẹp nhất địa phương, nhất vùng năm đó, Mỹ Xuân nói rằng là nhờ mẹ. "Mẹ tôi là một cô giáo hiền, hi sinh và không có tham vọng. Tôi đã luôn cố gắng học hỏi, trau dồi để có được như ngày hôm nay. Mỗi khi làm việc gì thì chỉ cần nghĩ đến mẹ là tôi phải cố gắng hết mình để vượt qua dù điều đó có khó khăn và gian nan. Giấc mơ của tôi là sẽ làm tất cả mọi thứ vì mẹ".
Giá như trước khi tham gia vào đường dây môi giới mại dâm, Mỹ Xuân nhớ lại những phát biểu này để vượt qua sự cám dỗ là những tờ USD để không tự đánh mất mình. Mà cũng đúng thôi, bởi chính Mỹ Xuân cũng từng nói: "Mỗi người có một quyền tự do. Và khi họ đi con đường ngắn nhất thì họ phải trả một cái giá".
| Thêm một Á khôi bị điều tra về hành vi môi giới Ngày 4/6, Thượng tá Trương Văn Hòa, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP HCM cho biết, Phòng PC45 vừa bắt giữ thêm một đối tượng môi giới trong đường dây mại dâm liên quan đến Người đẹp Sóc Trăng 2009 Võ Thị Mỹ Xuân là Lê Quang Tuấn Anh (quê quán phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), chủ một tiệm trang điểm nằm trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP HCM. Đồng thời tiến hành làm rõ hành vi môi giới mại dâm của T.T.H. (26 tuổi, quê quán Hải Dương), Á khôi của một cuộc thi ở TP HCM. Riêng 4 gái mại dâm bị bắt quả tang, cơ quan Công an cũng đã lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, các điều tra viên của Đội 8, PC45, Công an TP HCM đang ráo riết lấy lời khai, thu thập thêm chứng cứ liên quan đến hành vi môi giới mua bán dâm của 4 đối tượng Trần Quang Mai, Võ Thị Mỹ Xuân, Nguyễn Hữu Đạt và Lê Quang Anh Tuấn. Theo một điều tra viên thì trong số 4 người này, Quang Mai là "bà mai" có nhiều mối nhất. Hầu hết các đại gia trong ngành xây dựng, ngân hàng, vận tải… có tiếng tăm ở TP HCM đều có số điện thoại nằm trong danh bạ điện thoại di động của Mai. Theo Mai khai nhận, các đại gia này đều là mối ruột, đã nhiều lần "làm ăn" cùng nhau nên rất tin tưởng Mai. Sau khi xem các chương trình biểu diễn thời trang hay những hình ảnh bốc lửa của người mẫu, diễn viên, ca sĩ nào đó ở trên mạng Internet mà đại gia cảm thấy thích thì sẽ điện thoại cho Mai để đặt hàng. Nếu có sẵn "hàng" thì thôi, ngược lại Mai sẽ liên hệ với 4 đối tượng môi giới còn lại tiếp cận người đẹp được "chấm" và thuyết phục họ bán dâm cho khách. Nếu người đó "OK" thì Mai sẽ nhận tiền trước của khách làng chơi (từ 2.000 - 2.500 USD), "ngắt" lại tiền cò từ 50-60%, còn lại thì đưa cho gái mại dâm khi "nhiệm vụ" hoàn thành. Bốn gái bán dâm được các đại gia thường xuyên "đặt hàng" nhất là ca sĩ Th., Hoa hậu P., người mẫu D và Á khôi T.T.H. đề cập ở trên. Theo các đối tượng khai nhận, đối với các diễn viên, ca sĩ có tiếng tăm thì việc rủ rê họ là rất khó khăn nhưng các người mẫu thì rất dễ dàng và không ít người còn tìm đến để "đầu quân". Một trong những nơi mà các người đẹp có ý định "buôn phấn bán hương" thường tìm đến để "chào hàng" là tiệm trang điểm của Anh Tuấn. Tuy nhiên, trước khi hành nghề những người mẫu này sẽ được các môi giới tìm cách lăng xê hoặc tạo scandal để giá trị được nâng cao cũng như tạo sự chú ý cho các đại gia. (P.Tuyền) |
| Cũng cần nói thêm rằng, mấy ngày qua, nhiều báo vẫn gọi Mỹ Xuân là "Hoa hậu Nam Mê Kông" là có nguyên do: Giải này nằm trong chuỗi hoạt động của Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Mê Kông Expo Sóc Trăng 2009 diễn ra từ ngày 28 đến 5/5/2009 tại TP Sóc Trăng (Sóc Trăng). Trước đó, Ban tổ chức Hội chợ đặt tên như thế nhằm thu hút đông đảo người đẹp đến từ các tỉnh ĐBSCL. Thế nhưng, đối chiếu lại với Quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (có 3 cấp độ tổ chức cuộc thi: Hoa hậu - cấp quốc gia, quốc tế; Hoa khôi - cấp vùng, ngành và Người đẹp - cấp tỉnh), Ban tổ chức đã điều chỉnh lại thành Người đẹp Sóc Trăng 2009. |