Nội dung vụ án thể hiện, chiều tối 16/7/2011, Trương Thanh Phương (22 tuổi, ngụ Củ Chi) được cha đưa cho 50.000 đồng đi mua cháo bò và hai chai bia về nhậu. Trong lúc cả nhà Phương đang ngồi ăn uống, cháu N. (4 tuổi) nhà kế bên chạy qua chơi nên được cha của Phương lấy cháo cho ăn.
Đến khoảng 20h cùng ngày, trong lúc đang dọn dẹp chén dĩa xuống bếp, thấy cháu N. lò dò theo mình, Phương nảy sinh ý định xấu nên sau đó đã dụ dỗ thực hiện hành vi đồi bại với cháu N. Phương bị bắt ngay sau đó.
Tại phiên tòa xét xử, Phương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và viện lý do vì thường xuyên xem phim đồi trụy nên không tự chủ được bản thân. Y xin gia đình cháu N. tha thứ cho hành vi mất hết nhân tính của mình.
Có mặt tại phiên tòa với tư cách giám hộ cho người bị hại, cha cháu N. vẫn còn bức xúc vì không thể ngờ, là hàng xóm bao nhiêu năm mà chỉ vì thú tính nổi lên, bị cáo nỡ lòng hại một đứa bé mới lên 4 tuổi. "Rất may vụ việc được tôi phát hiện kịp thời, con gái tôi vẫn chưa bị tổn thương gì…", cha của N. hãi hùng kể lại.
Dù con gái bị Phương xâm hại nhưng vì cũng nghĩ tình làng nghĩa xóm, gia đình Phương cũng nghèo như gia đình mình nên cha của N. không yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần.
Bản án 12 năm tù được tuyên! Mong sao đây là bài học cho những "yêu râu xanh"