Khẩu trang cực đắt

Trong ảnh là các thành phần tạo nên chiếc khẩu trang phòng dịch COVID-19 độc đáo, được làm bằng vàng trắng nạm kim cương trị giá 1,5 triệu USD, trở thành chiếc khẩu trang đắt nhất thế giới.

Nơi chế tác sản phẩm cực đắt này là Công ty kim hoàn Yvel, có trụ sở tại quận Motza thuộc ngoại vi thành phố Jerusalem ở Israel. 

Theo nguyên văn lời ông Isaac Levy, chủ sở hữu kiêm nhà thiết kế chính của Công ty Yvel, thì khách hàng đặt chiếc mặt nạ đắt giá này đề nghị được giấu tên là một doanh nhân gốc Hoa sống ở Mỹ, với yêu cầu là chiếc khẩu trang phải là loại đắt nhất thế giới. 

Chiếc khẩu trang cấu thành từ vàng trắng 18 carats (1 carat = 0,2g), được trang trí bằng 3.600 viên kim cương trắng và đen, đồng thời còn được trang bị cả thiết bị lọc khí (phần lớn nhất trong ảnh) tiêu chuẩn N99, có thể lọc tới 99% lượng không khí hít vào y  như mặt nạ phòng độc chuyên dụng cao cấp nhất. 

Tuy nhiên với  tổng trọng lượng là 270g, gấp 100 lần so với khẩu trang y tế thông thường nên thật khó để đeo trong thực tế, mà thiên về hiện vật trưng bày theo thiển ý của người đặt hàng. "Tôi cảm thấy rất phấn khích, vì sản phẩm độc đáo này giúp tôi có thể tạo công việc cho các nhân viên của mình, nhất là trong thời điểm khó khăn vì dịch bệnh", ông I. Levy thổ lộ.

Q.Phú (theo AP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.